
Tại hiện trường, đoạn đường hơn 150m bị ngập sâu hơn nửa bánh xe máy. Nước ngập đen xì, bốc mùi hôi khiến nhiều sinh viên và người dân một phen vất vả.
Anh Phạm Khắc Duy-chủ tiệm gửi xe máy cho biết, anh vừa ngủ dậy đã thấy nước tràn vào nhà. Nhiều người tỏ ra hoang mang vì không thấy mưa lớn và cũng đã qua đợt triều cường. Anh Phạm Thanh-bán cơm tấm đầu hẻm cho hay: “Thật lạ lùng vì ngay cả những ngày đỉnh triều cường vừa rồi đoạn đường này vẫn không hề bị ngập”.
Nước ngập sâu cả nửa bánh xe máy, bốc mùi hôi thối
Khoảng 8 giờ sáng, nước ngập sâu hơn, tràn mạnh vào nhà dân. Đến hơn 10 giờ nước mới bắt đầu rút dần. Trong khi đó, các đoạn đường quanh khu vực này không hề bị ngập nước.
Bán hàng dưới nước
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Khoa Trinh- Phó Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 3 (Công ty Cấp thoát nước đô thị TP.HCM) cho biết: “Nguyên nhân là do nắp van của cổng xả gần trường Đại học Công nghệ TP.HCM bị nghẽn bởi rác nên không tự đóng khi triều dâng. Kết hợp với việc đỉnh triều đạt 1m2 lúc 7 giờ sáng nay nên mới gây ra hiện tượng ngập cục bộ trên đoạn đường này”.