Người thân ở quê hương khóc tại lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng ngày 3-5, tại nhà thờ tư gia ở thôn Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) gia đình đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Từ sáng sớm, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn đã đổ về dâng hương và chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh - một người con ưu tú của quê hương Lộc An.

Nhà thờ tư gia Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra lễ viếng vào sáng ngày 3-5.

Em gái Đại tướng Lê Đức Anh (người ngồi) bật khóc trước sự ra đi của anh trai.

Nhiều người thân rơi nước mắt tại lễ viếng.

Bà Lê Thị Kim Phượng, cháu gọi Đại tướng bằng ông khóc nức nở tại lễ viếng.

Chính quyền địa phương, người dân đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn học sinh trên địa bàn đến lễ viếng.

Mọi người tập trung về nhà thờ tư gia của Đại tướng Lê Đức Anh để dâng hương, kể những câu chuyện về đại tướng. 

Như đã đưa tin, ngoài địa điểm tổ chức lễ viếng tại quê hương Lộc An, thì UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lễ viếng diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3-5, lễ truy điệu diễn ra vào 11 giờ cùng ngày.
Nhiều đoàn nước ngoài viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại Huế
Nhiều đoàn nước ngoài viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại Huế
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi tại sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh: "Chúng cháu tự hào có bác, người tướng tài ba của dân tộc, người con trung hiếu của đất nước, quê hương".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm