Nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp lung linh nến đêm 27-7

Ngay từ  tối, nhiều bạn trẻ tình nguyện viên đã đến trước cổng nhà số 30 Hoàng Diệu để thắp nến. Bạn Mỹ Linh - SV ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết:  Tối nay chúng em đến đây để thắp nến  để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của Đại tướng và các vị anh hùng, liệt sĩ.

Hàng trăm ngọn nến được thắp lên với tất cả tấm lòng.

Dọc theo lối nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngọn nến sáng rực, lung linh.

Đây là dịp để người dân được tỏ tấm lòng thành kính, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh cho tự do của tổ quốc.

Cùng cháu đến từ rất sớm, Bác Nguyễn Trung Du - Một sĩ quan Công an đã về hưu cho biết, đã vinh dự hai lần được gặp Đại tướng, nhân ngày kỷ niệm thương binh liệt sỹ. Bác Du đến để được dâng hương lên Đại tướng. 

Đoàn người xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề để chuẩn bị vào dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Căn phòng nhỏ, nơi có di ảnh của Đại tướng rất đông người.

Từ người dân, cựu chiến binh, thanh niên, cho đến các cháu thiên niên nhi đồng...

Mọi người thắp hương tỏ lòng thành kính, biết ơn đến công ơn to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cả Đoàn sau đó đã di chuyển tới phòng lưu niệm nằm trong khuôn viên nhà Đại tướng. Cùng chụp ảnh lưu niệm.

Cùng ôn lại những kỷ niệm, những dấu ấn quan trọng về lịch sử Việt Nam, về cuộc đời Đại tướng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm