Nhậu say rồi đâm chết người, lãnh 18 năm tù

Tòa buộc Vệ phải bồi thường cho gia đình người chết 66 triệu đồng và mỗi tháng cấp cho vợ nạn nhân 300.000 đồng cho đến khi qua đời.

Trưa 4-12, sau khi uống rượu say, Vệ đã cự cãi, đòi đánh một người quen. Đánh không được người này, Vệ cầm dao đi xuống đường thì gặp ông Lang Vi Việt (trú cùng bản). Vệ nói: “Ông có muốn bị đâm chết không?”. Ông Việt trả lời: “Tao có mần chi mà mi đâm tao”. Ông này vừa nói xong thì bị Vệ đâm gục tại chỗ.

Tiếp đó, Vệ gặp một thanh niên đang đi xe máy liền đuổi theo đâm nạn nhân nhưng may mắn là anh này thoát chết.

Tại phiên tòa, Vệ khóc, nói ân hận vì đã uống quá nhiều rượu nên không còn điều khiển được mình.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần xử phạt nghiêm khắc để giáo dục đồng thời răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đã cùng gia đình khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm