Khi dân đã biết xử kẻ trộm chó

Cứ mỗi lần tiếp nhận thông tin này, người ta lại thốt lên: Sao mạng người quá mong manh! Kẻ trộm chó thì ngang nhiên dùng ớt bột, ná cao su, dây xích, kiếm… để chống trả quyết liệt người dân khi bị vây đuổi. Người dân thì căm phẫn tột độ khi con vật nuôi mình đặc biệt yêu thương bị biến mất sau một tiếng “ẳng”. Có người đã phát ốm vì khóc thương chó. Đã từng có ý kiến đề xuất phải phạt nặng những kẻ trộm chó, chỉ cần trộm một con chó cũng phải bị xử lý hình sự…Khi pháp luật chưa mạnh tay với đối tượng này thì người dân ở một số nơi đã “tự xử”, không ít cái chết thương tâm của kẻ trộm chó đã xảy ra. Để rồi sau đó lại có những phiên tòa xử tội những người đánh chết kẻ trộm chó. Khi giận quá mất khôn, người ta dùng hành vi vi phạm pháp luật này để xử lý một hành vi vi phạm pháp luật khác. Cái vòng luẩn quẩn cứ liên tục diễn ra. Thực tế đó cho thấy đã có điều không ổn về mặt quản lý.

Thế nhưng mới đây, chuyện hai kẻ trộm chó bị người dân xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi vây bắt rồi giao cho công an xử lý lại làm cho người ta phải nghĩ khác. Khi phát hiện kẻ trộm, người dân nơi đây dùng mõ tre để báo hiệu. Ngay lập tức, tín hiệu được nhà nhà cùng hưởng ứng gõ mõ lan truyền khắp đầu làng cuối xã. Khi nghe tín hiệu, nam giới trong làng dùng dây và gậy đổ xô ra giăng khắp đầu làng cuối ngõ để bắt trộm. Khi bắt được, họ giao về cho công an xử lý. Để người dân không manh động đánh kẻ trộm chó đến chết, chính quyền nơi này diễn tập cho dân chống trộm chó bằng những dụng cụ này, họp dân khuyến cáo là không được “tự xử”. Cái chết đã không xảy ra, kẻ làm điều xấu đã không thể chạy thoát.

Một khi chính quyền có trách nhiệm với dân thì sẽ có cách để làm yên dân mà không trả giá bằng kết cục đau lòng nào.

ĐÔNG YÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm