Tiễn 2.500 sinh viên về quê đón tết

Nữ sinh viên Phạm Thị Huyền, quê Quảng Trị, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TP.HCM, bộc bạch: Em thực sự xúc động khi có tấm vé của chương trình tặng để về tết đoàn tụ cùng gia đình. Suốt chuyến xe dài dù khá mệt mỏi nhưng với tâm trạng vui như về tết chắc mọi mệt nhọc sẽ tan biến.

Trong khuôn khổ chương trình “Chuyến xe màu xuân-tết sum vầy”, trung tâm vận động các đơn vị tặng 5.000 vé xe cho sinh viên, công nhân, người lao động nghèo từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM về quê đón tết cùng gia đình. Cụ thể chương trình dành 1.000 vé tặng sinh viên, công nhân xa quê từ Hà Nội, 500 vé từ Đà Nẵng về tết. Riêng tại TP.HCM ngày 2-2, chương trình sẽ làm lễ tiễn 1.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi xướng từ năm 2002. Đến nay chương trình đã hỗ trợ 37.100 sinh viên khó khăn về quê đón tết.

Một số hình ảnh Pháp Luật TP.HCM ghi lại hoạt động  sinh viên về quê đón tết cùng gia đình:

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang tặng quà cho sinh viên trước khi lên xe về tết cùng gia đình. Ảnh: P.ĐIỀN

Nữ sinh viên bật khóc vì sắp được đoàn tụ gia đình. Ảnh: P.ĐIỀN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang tặng quà và động viên nữ sinh viên “sắp được về nhà cùng người thân phải vui lên chứ sao lại khóc”. Ảnh: P.ĐIỀN

Nữ sinh viên này chia sẻ tâm trạng rất phấn khởi vì sắp được gặp người thân, cô còn khoe bức tranh tự thuê làm quà tết cho gia đình. Ảnh: P.ĐIỀN

 Hành lý gọn gàng trước khi lên xe. Ảnh: P.ĐIỀN

Nào cùng lên xe về tết… Ảnh: P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm