Toàn cảnh Festival Huế 2014: Những khoảnh khắc khó quên từ các châu lục

(PLO)- Hôm nay 20-4, Festival Huế 2014 chính thức bế mạc sau những ngày tràn ngập “đại tiệc” nghệ thuật đến từ năm châu lục. Nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến cho Huế và du khách đến đây một lễ hội sôi động tràn trề sức sống…

Đêm khai mạc Festival Huế 2014 thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Đêm phương đông nơi những người đẹp trình diễn trang phục truyền thống của năm châu lục.

Đêm Hoàng Cung tái hiện lại cuộc sống hàng ngày của cung tần mỹ nữ nơi cung cấm. 

Múa đường phố một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.  

Đoàn cà kheo De Steltenlopers Van Merchtem gây ấn tượng mạnh cho người xem.

: Lễ tế đàn Nam Giao một trong những hoạt động tâm linh trong mỗi kỳ Festival. 

Đêm hoàng Cung tái hiện lại cảnh vua thiết đãi các hoàng thần.

: Trò chơi mô hình giữa sông Hương cũng thu hút được khá đông người xem.

Một khán giả ghi lại hình ảnh của những đoàn nghệ thuật đường phố.

Những cánh diều Việt nơi thu hút khá đông bạn trẻ.  

Những ban nhạc đường phố đên từ năm châu luôn đem lại hứng thú cho công chúng. 

Những bức tranh của nhiếp ảnh gia Sébastien Lavan được thắp sáng bởi những ngọn nến đến từ đoàn nghệ thuật Carabosse.

Cầu Trường Tiền lung linh với chương trình nghệ thuật sắp đặt lửa của đoàn nghệ thuật Carabosse Pháp. 

Những triển lãm về cuộc sống hàng ngày của vua quan trong cung cấm.

Những vũ công xinh đẹp giữa lòng cố đô Huế. 

Hơn 100 người mẫu tôn vinh tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Nghệ sĩ ba miền mang gần 200 bức tranh triển lãm giữa đường phố Huế.

Những điệu múa dân tộc giữa đường phố Huế.

Người dân Huế và du khách được thưởng thực một “đại tiệc” nghệ thuật.

Lễ thếp vàng cho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. 

Sôi động và mới lạ trong đại nội với Sứ giả Long. 

Khán giả tỏ ra thích thú với cậu bé 10 tuổi đi cà kheo.

Phóng viên những người luôn sát cánh cùng Festival Huế.

Bữa tiệc sang trọng có vé 2 triệu đồng nơi cung cấm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm