'Trường đua 3K' trên Facebook bị CSGT TP.HCM vây bắt

Rạng sáng 11-4, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, vẫn đang lấy lời khai, làm rõ việc nhóm thanh niên “Trường đua 3K” hẹn nhau để tụ tập đua xe vào khuya 10-4.
csgt-bat-dua-xe

S. tại trụ sở Trạm CSGT Đa Phước. Ảnh: M.VƯƠNG

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10-4, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước đang làm nhiệm vụ tuần tra tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (quận 7) thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người đang tụ tập, nẹt pô, chạy xe thành đoàn.

Lập tức, CSGT ào đến vây ráp thì nhóm thanh niên tháo chạy về nhiều hướng. Riêng thanh niên tên S. (ngụ quận 7) bị tổ công tác bắt được, đưa về trụ sở đơn vị để làm việc.

csgt-bat-dua-xe

S. hẹn nhau trên nhóm "Trường đua 3K". Ảnh: M. VƯƠNG

Tại đây, S. khai nhận có hẹn nhau với một nhóm bạn trong “Trường đua 3K” để tụ tập đua xe. S. cho biết mọi người hẹn nhau ở một quán cà phê trên đường Huỳnh Tấn Phát, sau đó sẽ khởi hành chặng đua từ Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 với đoạn đường đua khoảng 300m.

Tuy nhiên, khi nhóm vừa tới điểm hẹn thì bị CSGT phát hiện.

Qua kiểm tra, CSGT phạt S. với các lỗi: điều khiển xe không có gương chiếu hậu, không có bộ phận giảm thanh; chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông; không có giấy đăng ký xeNgoài ra, CSGT cũng xử phạt vì S. chưa đủ 16 tuổi mà điều khiển xe máy.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện một nhóm thanh niên cũng khoảng 20 xe máy tụ tập dưới chân cầu Phú Mỹ chuẩn bị đi “bão”.

csgt-bat-dua-xe

D. bị CSGT vây bắt được. Ảnh: M.VƯƠNG

Thấy CSGT truy đuổi, nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn. Thanh niên tên D. (19 tuổi, ngụ Nhà Bè) bỏ chạy từ cầu Phú Mỹ qua cầu Phú Xuân, đến khi vào đường cụt thì bị CSGT ép ngã. 

Tại trụ sở công an, D. khai được bạn rủ đi xem “bão”. D. cũng đã nhanh chóng xóa ứng dụng Facebook và Messenger trên điện thoại để không bị CSGT truy xét việc tham gia các nhóm kín trên mạng để tụ tập đua xe.

Trong điện thoại, D. vẫn còn lưu tin nhắn của mẹ D. liên tục khuyên nhủ D. về nhà sớm, lo kiếm việc làm. “Nay về nhà sớm nha con. Cha con la đó. Cha nói đi đêm hoài cha lấy lại xe luôn…” – mẹ D. nhắn lúc khoảng 22 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm