Vào tù vì dàn cảnh móc túi

Tháng 4-2011, Tùng cùng hẹn gặp ba người bạn rồi bàn bạc dàn cảnh va chạm xe để trộm cắp tài sản của người đi đường. Cả nhóm phát hiện anh H. để một cọc tiền trong túi quần nên Tùng đã cho bánh xe mình móc vào gác chân sau bên phải của anh H. và la lên: “Bị dính xe rồi chú ơi”. Anh H. dừng xe lại thì bị Tùng móc túi lấy tiền rồi cùng cả nhóm bỏ chạy nhưng sau đó Tùng đã bị bắt.

Sau khi TAND quận Bình Thạnh tuyên phạt mức án trên, Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định các tình tiết giảm nhẹ bị cáo nêu ra đã được cấp sơ thẩm xem xét. Ngoài ra, bị cáo cùng đồng phạm phạm tội có tổ chức. TAND quận Bình Thạnh không áp dụng tình tiết tăng nặng này là sai sót. Do bản án chỉ có bị cáo kháng cáo và nguyên tắc là không làm xấu đi tình trạng của bị cáo nên cấp phúc phúc thẩm chỉ đề nghị cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm.

NHẤT NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm