Xúc động người phụ nữ bị té, được CSGT 'hộ tống' về nhà

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3-6, bà Nguyễn Thị T. (48 tuổi), ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương đang chạy xe máy đi trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), đoạn gần đường Phan Văn Trị thì bất ngờ bị té.

Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn của Phòng PC08 Công an TP.HCM đã đưa người phụ nữ bị té về nhà ở Bình Dương trên xe đặc chủng. Ảnh: M.VƯƠNG

Do trời mưa nên đường trơn trượt, bà T. không may tự té ngã, trầy trụa ở đầu gối và nhiều nơi ở vùng mặt, mũi.
Lúc này Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn của Phòng PC08 Công an đang ở gần đó đã vội đến, tìm bịch nước đá cho bà T. chườm nhẹ lên vết sưng. Sau đó, một CSGT dìu bà T. lên xe ô tô đặc chủng của CSGT để ngồi. Anh CSGT nhẹ nhàng bảo: “Chị ngồi một lát đi đã, để đẩy xe lên rồi về…”.
Lúc này, Cảnh sát cơ động cũng hỗ trợ Đội Tuần tra dẫn đoàn đẩy xe máy của bà T. lên xe đặc chủng, đưa cả người lẫn xe về Bình Dương an toàn.
Dù đau rát vùng mặt và chân phải đi cà nhắc nhưng bà T. vẫn cố gắng nói lời cảm ơn CSGT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm