Ứng tiền… mừng cưới

Cô gái lễ phép nói chuyện, hỏi thăm những người trong gia đình bà H. Con gái đi xa, có bạn đến hỏi thăm nên bà H. vui vẻ mời vào nhà trò chuyện. Ngồi một lúc, cô gái đưa cho bà tấm thiệp mời đám cưới nhờ chuyển cho con gái bà H. kèm gợi ý: Cháu làm đám cưới ở xa, bạn bè không đến được nên đều gửi trước tiền mừng cưới. Nghe vậy, bà H. vui vẻ “thay mặt con gái” gửi 500.000 đồng tiền mừng cưới. Khi cô gái đi khỏi, bà gọi cho con mới biết mình bị lừa. Dân Việt vốn nể nang, với chuyện ma chay, cưới hỏi sẽ không nghi ngờ, so đo nên đám lừa đảo mang mấy chuyện này ra “nhử”, lắm người mắc lừa!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm