Thua một trận đấu

Ở trận thua nặng JFL Selection 0-4, thầy trò ông Miura bị nghe nhiều tiếng la ó trên khán đài sân Hàng Đẫy. Dưới góc nhìn của khán giả, thật khó chịu khi đội tuyển U-23 Việt Nam lại thua một đội bóng nghiệp dư của Nhật Bản. Có lần trả lời báo chí quê nhà, ông Miura từng so sánh bóng đá Việt Nam chỉ giống hạng phong trào ở Nhật Bản và điều này đã đúng khi lứa U-23 vừa thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trước JFL Selection.

Điều đáng nói ở một trận thua trong chu kỳ tập nặng của thầy trò Miura không có nhiều ý nghĩa nhưng đội tuyển U-23 Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi sự phán xét. Điều này vô tình tạo rất nhiều áp lực lên các cầu thủ trẻ lẫn ông thầy Nhật, dù ông Miura vẫn bình thản tỏ vẻ không quan tâm đến dư luận mà chỉ tập trung vào chuyên môn.

Thua một trận đấu luôn khiến đội tuyển khó ở dưới cái nhìn khắt khe của nhiều giới và điều này càng nhân lên gấp nhiều lần trong một giải đấu chính thức. Nó từng xuất hiện nặng nề ở trận lượt về AFF Cup 2014 thua Malaysia 2-4 khiến có quan chức VFF nghi ngờ đội tuyển Việt Nam bán độ. Sau đó U-23 Việt Nam thua đội U-23 Myanmar 1-2 tại bán kết SEA Games và đặc biệt tuyển quốc gia vừa thua Thái Lan 0-3 ở vòng sơ loại World Cup 2018 đã làm cho cả làng bóng rối bời.

Ông Miura có thể dễ dàng nhận việc huấn luyện các đội tuyển Việt Nam nhờ mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa LĐBĐ hai nước nhưng ông rất khó thay đổi thói quen của dư luận lẫn sự kiên nhẫn của VFF. Đấy cũng chính là lý do HLV Miura tiết lộ cho báo chí Nhật Bản rằng bóng đá Việt Nam không hướng đến một chiến dịch lâu dài, ít nhất qua chiến lược đào tạo trẻ, mà chỉ biết vui buồn sau một trận đấu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm