Thua Ukraina, Pháp sắp nhìn World Cup 2014 từ xa

Mặc dù đã được cảnh báo sức mạnh của Ukraina khi đội bóng này được thi đấu trên sân nhà, nhưng tuyển Pháp đã không thể ngờ đối phương lại chơi thứ bóng đá thăng hoa để rồi khiến họ khốn đốn đến thế. Đội tuyển màu Lam vô cùng khó khăn khi bị đối thủ dồn ép ngay từ những phút đầu. Mặc dù trong tay huấn luyện viên Deschamps có nhiều cầu thủ “ngôi sao” hơn hẳn đối thủ, nhưng họ đã buộc chấp nhận lép vế sức mạnh chơi tập thể của đối thủ.
Ukraina đã trình diễn một lối chơi gắn kết với những đường bóng nhuyễn và không hề chậm chạp. Các đường lên bóng của đội chủ nhà diễn ra khá nhanh, khiến Pháp luôn ở vào thế bị động. Hậu quả của việc bị dồn ép liên tục ấy là Pháp đã không thể trụ vững, họ bị thủng lưới bàn đầu tiên ở phút 61. Bàn thắng mở tỉ số đã giúp Ukraina hưng phấn hơn để tiếp tục có được bàn thắng thứ 2 sau bằng một quả phạt đền (83’).

Pháp chỉ có thể dồn ép đối thủ khi họ đã ở vào tình thế không còn gì để mất (10 phút cuối), nhưng đã quá muộn. Ukraina có thể nói đã chơi “tử thủ” để bảo vệ sạch mành lưới. “Gà trống Gaulois” không chỉ bế tắc trong tấn công, họ còn thiếu một chiếc đầu lạnh bằng chứng là pha đánh nguội của Koscielny ở phút bù giờ thứ nhất để rồi nhận thẻ đỏ rời sân. Chiếc thẻ này khiến Koscielny sẽ ngồi khán đài xem các đồng đội chiến đấu ở trận lượt về.

Sự nóng nảy của Koscielny có lẽ là sự bộc phát từ lối chơi nhạt nhòa đến tột cùng của tuyển Pháp, họ bất lực hoàn toàn trước lối chơi rắn bên phần sân nhà của Ukraina, các cầu thủ đội chủ nhà sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản các đợt tấn công của đối phương. Hậu quả là Kucher cũng đã phải nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 5 và Ukraina cũng rời sân với chỉ 10 người. Nhưng ở vào vị thế của Ukraina thì chẳng thể làm khác, họ chiến đấu như những chiến binh thực thụ và giành chiến thắng xứng đáng.

Chiến thắng này đã giúp Ukraina có rất nhiều lợi thế trong trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 5 ngày, nếu HLV Fomenko tiếp tục duy trì được cho các cầu thủ của mình có được “đôi chân trên mặt đất” như đang có thì chắc chắn tấm vé tới Brazil sẽ thuộc về họ. Còn đối với Pháp, thua trắng 2 bàn khiến đội bóng này  đối diện với nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2014, thầy trò Deschamps chỉ có thể đi tiếp nếu thắng cách biệt hơn 2 bàn. Đó thực sự là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Pháp đã thiếu hẳn một chiếc đầu lạnh
Pháp đã thiếu hẳn một chiếc đầu lạnh

Khởi đầu trận đấu tại SVĐ Olympic, huấn luyện viên Fomenko đã chủ động cho các học trò dâng cao đội hình tấn công. Phút thứ 6, Yarmolenko dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm địa nhưng thủ thành thành Lloris đã cản phá thành công. Việc Ukraina chủ động đẩy cao đội hình cũng đẩy nhanh tốc độ khiến Pháp buộc phải hạ thấp đội hình.

Đội khách đã phải buộc chấp nhận lối chơi phòng thủ phản công. Các đợt tấn công của Ukraina tuy không liên tục gây sóng gió cho khung thành của Pháp, nhưng họ cũng đã duy trì được sức ép khá tốt và khiến đối thủ vất vả chống đỡ. Yarmolenko đã thi đấu rất ấn tượng, tiền vệ phải của đội chủ nhà với những pha xuyên phá rất tốc độ đã trở thành mũi tấn công chính của đội chủ nhà. Hộ công Edmar và chủ công Zozulya cũng hoạt động rất năng nổ.

Trải qua hiệp đầu với những cơ hội chưa thật rõ nét, Ukraina tiếp tục bước vào hiệp 2 với một tinh thần quyết tâm rất cao. Tâm huyết của đội chủ nhà rồi cũng được đền đáp ở phút 61, một tình huống tổ chức tấn công và phối hợp (có phần hơi rối) đã đưa bóng đến Zozulya. Tiền đạo đội chủ nhà bình tĩnh loại bỏ hậu vệ đội khách, cú sút nhẹ từ cự ly gần của anh đã đánh bại Lloris. Một tình huống xử lý hay của Zozulya, anh đã khiến pha bóng này hoàn hảo và sửa sai cho Edmar (không dám sút mà chuyền cho Zozulya dù cầu thủ này bị 2 hậu Pháp đeo bám). 

Bàn mở tỉ số giúp các cầu thủ Ukraina tự tin hơn rất nhiều, đáng lẽ ở phút 75 đã có một quả phạt đền cho đội chủ nhà khi Abidal phạm lỗi với Zozulya trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài lại nói không. Nhưng cũng chỉ 6 phút sau, Ukraina được hưởng quả penalty, lần này người phạm lỗi là Kosielny khi anh cản Zozulya sút bóng. Yarmolenko đã sút phạt rất quyết đoán để giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.

Có được 2 bàn thắng, Ukraina chủ động phòng thủ trong khi đó Pháp trong tình thế không còn gì để mất nên buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Lối chơi “tử thủ” của đội chủ nhà khiến Pháp vô cùng bế tắc trong việc tìm vào đường vào khung thành Pyatov. Phút bù giờ thứ nhất, từ một tình huống phạm lỗi của Ukraina ở giữa sân, Kutcher tiếp tục đi bóng nên khiến Koscielny nổi nóng.

Hai cầu thủ lời qua tiếng lại, trung vệ tuyển Pháp đã thiếu kiềm chế rồi xô ngã đối phương, trọng tài rút thẻ đỏ cho Koscielny, thẻ vàng cho Kutcher. Khi chứng kiến học trò nhận thẻ đỏ, Deschamps lập tức quay lưng lại sân bóng, cúi mặt xuống thở dài, ông đã thực sự bất lực, chán nản. Pháp vẫn cố gắng dâng cao để tìm chút hi vọng nhỏ nhoi, đến phút bù giờ thứ 5, Kutcher phạm lỗi với Ribery ở giữa sân và nhận thẻ vàng thứ 2 và hai đội cân bằng quân số. Nhưng thời gian còn lại quá ít và Pháp đã phải chấp nhận thua trắng tại Olympic.
Đội hình thi đấu

Ukraina: Pyatov; Fedetskyi, Khacheridi, Rakitskyi, Shevchuk; Tymoschuk, Rotan ; Yarmolenko, Edmar (Bezus, 76’), Konoplyanka (Husey, 90’); Zozulya (Seleznyov, 86’).

Pháp: Lloris, Debuchy, Koscielny, Abidal, Evra, Matuidi, Pogba, Remy (Sissoko, 62’), Nasri (Valbuena, 80’), Ribery, Giroud (Benzema, 70’).
(Theo Dân trí)  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm