TP.HCM: Bộ đội làm lồng đèn trung thu tặng trẻ em trong mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính vì vậy mà trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 1 những ngày này có thêm nhiều màu sắc hơn bởi những chiếc đèn lồng.

Mỗi người một việc, người thì trang trí ngôi sao năm cánh, người thì kiểm tra, lắp các thiết bị ánh sáng vào đèn lồng.

Binh nhất Võ Hoàng Phi Long (Trung Đoàn 5, Sư đoàn 5) đang kiểm tra các thiết bị đèn, âm thanh sau khi lắp vào đèn lồng.

Những món quà không có giá trị cao nhưng đó là những tấm lòng, ý nghĩa của những chiến sĩ gửi tới các em thiếu nhi tại phường 1 để các em an tâm, vui đón tết trung thu trong những ngày dịch bệnh.

Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự phường 1 cho biết  đây là những phần quà nhỏ gồm những chiếc lồng đèn, phần bánh để gửi tới những em nhỏ bị mồ cô do dịch COVID-19, những em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung uý Trần Lê Minh Thông (Trung Đoàn 5, Sư đoàn 5) cho biết món quý giá nhất để cổ động viên anh em chiến sĩ an tâm tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh chính là những nụ cười từ các em thiếu nhi.

Trước đó, các cán bộ chiến sĩ đã chuẩn bị các nguyên vật liệu để tạo ra những chiếc ngôi sao đầy màu sắc.

Video: Có một mùa Trung Thu đặc biệt ở Sài Gòn
Video: Có một mùa Trung Thu đặc biệt ở Sài Gòn
(PLO)- Như mọi năm, cận ngày Trung thu, các con đường ở quận 5, TP.HCM lại tấp nập cảnh mua bán. Nơi đây được coi là thủ phủ của các loại lồng đèn và vật liệu trang trí mùa Trung thu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm