TP.HCM chào đón các công dân nhí ra đời ngay thời khắc giao thừa Nhâm Dần

Thời khắc giao thừa Tết Nhâm Dần 2022 , Bệnh viện (BV) Từ Dũ đón nhận tin vui khi 4 ca sinh (3 gái và 1 trai) đều mẹ tròn con vuông.

Đúng 0 giờ ngày 1-2, chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, quê ở Hưng Yên) đã hạ sinh bé gái xinh xắn nặng 3.600 gram. Đến 0 giờ 06, bé gái khác dễ thương, có làn da hồng hào, đôi môi đỏ hồng tiếp tục cất tiếng khóc chào đời. Bé gái này là con thứ 2 của chị Trương Thị Nguyễn (32, quê ở Nghệ An).

Bé gái ra đời đầu tiên trong đêm giao thừa năm 2022 tại BV Từ Dũ. Ảnh: TRẦN MINH

Chỉ 2 phút sau (0 giờ 08), thêm 1 bé gái đáng yêu ra đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé này nặng 2.800 gram, là con của chị Nguyễn Thị An (37 tuổi, quê Hải Dương).

Khi đồng hồ bước qua con số 0 giờ 37, chị Phan Như Nguyệt (35 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.HCM) cho ra đời bé trai bụ bẫm nặng 3.350 gram.

BV Từ Dũ chúc mừng bé trai của năm Nhâm Dần. Ảnh: TRẦN MINH

Những “công dân nhí” chào đời giữa khoảng khắc năm cũ bước qua năm mới là niềm vui của gia đình sản phụ và là niềm hạnh phúc của nhân viên y tế BV Từ Dũ.

Có mặt tại phòng sanh, chồng chị Trương Thị Nguyễn xúc động chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi đứa con gái thứ 2 được ra đời ngay thời khắc giao thừa Nhâm Dần 2022. Hy vọng điều này sẽ mang lại may mắn cho gia đình cả năm”.

BV Từ Dũ tặng quà cho các "công dân nhí" đầu tiên năm Nhâm Dần. Ảnh: TRẦN MINH

Sau khi các bé ra đời, TS-BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ, cùng nhân viên y tế đã tặng quà và chúc mừng.

“Có thể nói 2021 là năm gian nan, vất vả khi cả nước phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Bước qua năm 2022, TP.HCM chào đón những công dân tuổi Dần sẽ là khoảng khắc đáng nhớ của mỗi gia đình và nhân viên y tế BV Từ Dũ. Đây sẽ là dấu ấn khó quên khi cuộc sống trở lại bình thường sau thời gian sóng gió, đau thương mà cả nước đã trải qua” – TS-BS Lê Quang Thanh bộc bạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm