Trò đùa vô văn hóa!

Trước đó, một clip ghê rợn không kém là cảnh người cha bạo hành con, quay đứa con và ném như một con thú bông được cho là diễn ra ở Việt Nam nhưng thật ra chuyện này cũng diễn ra ở một nước khác.

Hình ảnh cháu bé được chủ Facebook cho là bị đánh ở Công viên Sông Tiền chỉ là tin vịt. Ảnh: GT

Mới đây, sau clip một người đàn ông đánh vợ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội với thái độ bức xúc, một trang mạng xã hội cũng đã đăng tải cho rằng người đàn ông đánh vợ kia đã bị một nhóm giang hồ xử đẹp. Người quay clip cảnh đánh nhau này cũng đã bị nhóm giang hồ kia truy lùng đập đánh luôn. Thế nhưng, kết quả là không hề có chuyện đó xảy ra. Hình ảnh mà trang mạng xã hội này đăng tải (cảnh nhóm giang hồ đánh anh quay clip kia) chỉ là một vụ việc khác đã xảy ra trước đó tại một siêu thị. Chuyện vẫn chưa đóng lại ở đó khi những ngày sau, một số người còn đưa hình ảnh, địa chỉ của một anh A. nào đó lên mạng xã hội bảo rằng đây là thằng đánh vợ, bà con hãy vào đánh nó đi!

Cứ thế, cảm xúc của cộng đồng mạng cứ bị đẩy lên hướng tiêu cực theo những thông tin bịa đặt như trên, thu hút một đám đông hò hét, khích bác trên mạng.

Những trò đùa tưởng chừng vô hại này của các “anh hùng bàn phím” để lại hậu quả khó lường. Tin vịt không chỉ gây hoang mang cho cộng đồng; báo hại cho bộ máy chính quyền phải đi xác minh, can thiệp mà còn gây hại cho những người dựng thổi các thông tin đó. Bài học nhãn tiền là vào đầu năm nay, chủ tài khoản Facebook “Tùng Lò Gạch” đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải tin vịt bắt cóc trẻ em tại TP Thái Nguyên lấy nội tạng với gần 3.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội này.

Những thông tin bạo hành có thật từ xã hội ta mỗi ngày trên mặt báo, trên mạng xã hội đã khiến cho trái tim của thực thể xã hội bị co thắt lắm rồi. Đừng thử thách cảm xúc xã hội thêm bằng việc làm vô văn hóa như vậy!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm