TTCT - Báo Pháp Luật TP.HCM vừa tổ chức họp báo để công bố giải thưởng Fair-play 2012, theo đó bất cứ ai tham gia hoạt động bóng đá nước nhà có hành vi đẹp, nêu cao tinh thần thượng võ sẽ được đưa vào danh sách ứng viên.
Tác giả ý tưởng tổ chức giải thưởng này là nhà báo Minh Hùng, một cây bút thể thao vào nghề từ cách đây hơn 20 năm. Trước khi về đầu quân cho báo Pháp Luật TP.HCM, Minh Hùng công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng, và anh cũng chính là tác giả của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.
Khi vừa viết xong kế hoạch tổ chức giải thưởng Fair-play 2012, anh gửi tôi xem và nhờ góp ý. Tôi chẳng có góp gì thêm vì kế hoạch đã khá chỉn chu và chỉ hỏi: “Điều gì khiến anh có ý tưởng và thực hiện Quả bóng vàng Việt Nam rồi bây giờ là giải thưởng Fair-play?”.
Anh tâm sự: “Tôi yêu bóng đá Việt Nam. Tôi xem bóng đá Việt Nam như một khu vườn. Khu vườn ấy là của người hâm mộ, của cầu thủ, HLV, của VFF, hay nói chính xác hơn là của mọi người Việt Nam, trong đó dĩ nhiên có cả tôi. Khu vườn ấy quá nhiều rác, đó là nạn tiêu cực, là những hành vi vô văn hóa từ cầu thủ đến HLV, thậm chí có cả vài người điều hành.
Tôi tự hỏi một người chủ khi thấy khu vườn của mình quá nhiều rác sẽ làm gì? Không chỉ quét dọn không thôi mà còn cần phải trồng hoa nữa. Một khu vườn trong đó có hoa đẹp thì những người vốn quen xả rác ắt cũng phải chùn tay. Đơn giản thế thôi là tôi có ý tưởng tổ chức Quả bóng vàng, giải thưởng Fair-play”.
Một sự liên tưởng rất hay của nhà báo Minh Hùng.
Tôi chưa bao giờ được nghe nhà quản lý thể thao nào nói như thế và làm được như những gì anh Minh Hùng đã làm.
HUY THỌ