'Trong này hơi lạnh tí thôi nhưng đừng lo cho con nhé!'

Huấn luyện viên xin lỗi bố mẹ các cậu bé vì đã dẫn đội bóng vào trong hang động để rồi bị mắc kẹt. 14 ngày đau khổ, lo lắng cho tính mạng con trai mình mắc kẹt sâu trong hang động ngập nước, khuya 6-7, bố mẹ các cậu bé vỡ òa khi nhận được thông điệp nhắn nhủ của con mình viết trên giấy được các thợ lặn trong lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái Lan (Thái Seals) mang ra. Một mẩu giấy một cậu bé viết cho bố mẹ được đặc nhiệm Thai Seals mang ra. Ảnh: CNA Từ những dòng chữ cho thấy các cậu bé cố gắng làm bố mẹ yên tâm, bớt lo lắng về mình. “Đừng lo cho con. Con nhớ tất cả mọi người – ông, dì, mẹ, bố và tất cả mọi người trong nhà. Con yêu tất cả mọi người. Con đang rất ổn trong này. Các anh đặc nhiệm hải quân chăm sóc con rất tốt. Yêu tất cả mọi người” – một cậu bé tên gọi thân mật là Mik viết cho gia đình. “Con ổn. Chỉ là trong này hơi lạnh tí thôi nhưng đừng lo cho con nhé. Đừng quên sinh nhật con!” – một cậu bé khác viết. Đội bóng nhí mắc kẹt trong hang động ngập nước từ trưa 23-6 và được tìm thấy còn sống khuya 2-7. Ảnh: GUARDIAN “Con yêu mẹ, con yêu bố, yêu cả em trai nữa. Nếu có thể ra được, hãy dẫn con đi ăn đồ nướng nhé. Con yêu mẹ, bố và em” - cậu bé được gọi là Nick viết. Ekapol Chanthawong, huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng nhí cũng viết cho bố mẹ đội bóng, xin lỗi đã đưa các em vào hang động và hứa sẽ chăm sóc tốt các cậu bé. “Tất cả bọn trẻ vẫn ổn. Các em được đội cứu hộ chăm sóc tốt. Cháu hứa sẽ chăm sóc tốt nhất cho các em. Xin cám ơn vì sự mọi sự ủng hộ của các cô chú và xin cô chú hãy nhận lời xin lỗi của cháu”. Như các cậu bé, Ekapol cũng nhắn gửi gia đình mình: “Bà và dì yêu quý, con vẫn ổn. Đừng quá lo về con, hãy chăm sóc mình. Dì có thể nói bà chuẩn bị nước ép rau và thịt được không? Con sẽ ăn khi ra ngoài. Yêu tất cả”. Bố mẹ, người thân đội bóng nhí tập trung xem đoạn video quay các cậu bé chào hỏi từ trong hang động. Ảnh: Bố mẹ và người thân các cậu bé vẫn tập trung ngoài cửa hang động cầu nguyện và mong ngóng tin con từ ngày đầu tiên biết con mắc kẹt bên trong đến giờ. Nhiều cha mẹ vì quá đau khổ và lo lắng đã ngã bệnh phải vào bệnh viện rồi lại trở về cửa hang động sau khi khỏe lại. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt cha mẹ các cậu bé khi hay con mình còn sống. Ảnh: Tổng cộng có 13 mẩu giấy được các đặc nhiệm Thai Seals mang ra. Để chuyển được 13 mẩu giấy này cho các bố mẹ, các đặc nhiệm Thái Seals đã phải trải qua 6 giờ lặn, di chuyển từ vị trí các cậu bé ẩn náu ra cửa hang động, rồi lại mất 5 tiếng trở vào. Công việc lặn trong hang động ngập nước cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Ảnh: ROYAL THAI NAVY 132 đặc nhiệm Thái Seals đã làm việc không ngừng nghỉ ngay từ những ngày đầu tiên để tìm kiếm cứu hộ đội bóng nhí. Công viêc lặn trong hang động cực kỳ nguy hiểm ngay cả với các đặc nhiệm Thai Seals dày dạn kinh nghiệm. Họ phải lặn, bơi trong mê cung địa thế lồi lõm đá, trong nước bùn, không ánh sáng. Đã có một trong số họ thiệt mạng. Anh Saman Gunan, cựu binh Thai Seals tử vong vì thiếu ô xy vào 1 giờ sáng 6-7 trong lúc đang lặn trong hang động. Anh Saman Gunan, cựu binh Thai Seals tham gia cứu hộ tại hang động Tham Luang lúc còn sống. Ảnh: ROYAL THAI NAVY Tình hình hiện tại là các phương án giải cứu vẫn chưa được chốt cũng như chưa xác định thời gian bắt đầu, trong khi mưa bão lớn theo dự báo sắp đến gần. Nếu mưa đổ xuống, mực nước bên trong hang động – nằm dưới ngọn núi đá vôi – sẽ tăng lên, làm khó khăn và nguy hiểm hơn công tác giải cứu. Tối 6-7, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda đến hiện trường bàn với chính quyền tỉnh Chiang Rai và các chuyên gia về phương án giải cứu, nhưng vẫn chưa có gì được quyết. Tỉnh trưởng Chiang Rai, chỉ huy chiến dịch cứu hộ Narongsak Osottanakorn cho biết phải hoãn cho đội bóng lặn ra vì các cậu bé vẫn chưa đủ khỏe để có thể đảm bảo an toàn.

Một mẩu giấy một cậu bé viết cho cha mẹ được đặc nhiệm Thai Seals mang ra. Ảnh: CNA

Từ những dòng chữ cho thấy các cậu bé cố gắng làm cha mẹ yên tâm, bớt lo lắng về mình.

“Đừng lo cho con. Con nhớ tất cả mọi người - ông, dì, mẹ, cha và tất cả mọi người trong nhà. Con yêu tất cả mọi người. Con đang rất ổn trong này. Các anh đặc nhiệm hải quân chăm sóc con rất tốt. Yêu tất cả mọi người” - một cậu bé tên gọi thân mật là Mik viết cho gia đình.

“Con ổn. Chỉ là trong này hơi lạnh tí thôi nhưng đừng lo cho con nhé. Đừng quên sinh nhật con!” - một cậu bé khác viết.

Đội bóng nhí mắc kẹt trong hang động ngập nước từ trưa 23-6 và được tìm thấy còn sống khuya 2-7. Ảnh: ROYAL THAI NAVY

Đội bóng nhí mắc kẹt trong hang động ngập nước từ trưa 23-6 và được tìm thấy còn sống vào khuya 2-7. Ảnh: ROYAL THAI NAVY

“Con yêu mẹ, con yêu cha, yêu cả em trai nữa. Nếu có thể ra được, hãy dẫn con đi ăn đồ nướng nhé. Con yêu mẹ, cha và em” - cậu bé được gọi là Nick viết.

Ekapol Chanthawong, huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng nhí, cũng viết cho cha mẹ các cầu thủ của đội bóng, xin lỗi đã đưa các em vào hang động và hứa sẽ chăm sóc tốt các cậu bé.

“Tất cả bọn trẻ vẫn ổn. Các em được đội cứu hộ chăm sóc tốt. Cháu hứa sẽ chăm sóc tốt nhất cho các em. Xin cám ơn vì mọi sự ủng hộ của các cô, chú và xin cô, chú hãy nhận lời xin lỗi của cháu”.

Như các cậu bé, Ekapol cũng nhắn gửi gia đình mình: “Bà và dì yêu quý, con vẫn ổn. Đừng quá lo về con, hãy chăm sóc mình. Dì có thể nói bà chuẩn bị nước ép rau và thịt được không? Con sẽ ăn khi ra ngoài. Yêu tất cả”.

Bố mẹ, người thân đội bóng nhí tập trung xem đoạn video quay các cậu bé chào hỏi từ trong hang động. Ảnh: AP

Cha mẹ, người thân đội bóng nhí tập trung xem đoạn video quay các cậu bé chào hỏi từ trong hang động. Ảnh: AP

Cha mẹ và người thân các cậu bé vẫn tập trung ngoài cửa hang động cầu nguyện và mong ngóng tin con từ ngày đầu tiên biết con mắc kẹt bên trong đến giờ. Nhiều cha mẹ vì quá đau khổ và lo lắng đã ngã bệnh, phải vào bệnh viện rồi lại trở về cửa hang động sau khi khỏe lại.

Nụ cười đã trở lại trên gương mặt bố mẹ các cậu bé khi hay con mình còn sống. Ảnh: REUTERS

Nụ cười đã trở lại trên gương mặt cha mẹ các cậu bé khi hay con mình còn sống. Ảnh: REUTERS

Tổng cộng có 13 mẩu giấy được các đặc nhiệm Thai Seals mang ra. Để chuyển được 13 mẩu giấy này cho cha mẹ của các cậu bé, các đặc nhiệm Thai Seals đã phải trải qua sáu giờ lặn, di chuyển từ vị trí các cậu bé ẩn náu ra cửa hang động, rồi lại mất năm tiếng trở vào.

Công việc lặn trong hang động ngập nước cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Ảnh: ROYAL THAI NAVY

Công việc lặn trong hang động ngập nước cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Ảnh: ROYAL THAI NAVY

132 đặc nhiệm Thai Seals đã làm việc không ngừng nghỉ ngay từ những ngày đầu tiên để tìm kiếm cứu hộ đội bóng nhí. Công viêc lặn trong hang động cực kỳ nguy hiểm ngay cả với các đặc nhiệm Thai Seals dày dạn kinh nghiệm. Họ phải lặn, bơi trong mê cung địa thế lồi lõm đá, trong nước bùn, không ánh sáng. Đã có một trong số họ thiệt mạng. Anh Saman Gunan, cựu binh Thai Seals, tử vong vì thiếu ôxy vào 1 giờ sáng 6-7 trong lúc đang lặn trong hang động.

Anh Saman Gunan, cựu binh Thai Seals tham gia cứu hộ tại hang động Tham Luang lúc còn sống. Ảnh: ROYAL THAI NAVY

Anh Saman Gunan, cựu binh Thai Seals tham gia cứu hộ tại hang động Tham Luang, lúc còn sống. Ảnh: ROYAL THAI NAVY

Tình hình hiện tại là các phương án giải cứu vẫn chưa được chốt cũng như chưa xác định thời gian bắt đầu, trong khi mưa bão lớn theo dự báo sắp đến gần. Nếu mưa đổ xuống, mực nước bên trong hang động - nằm dưới ngọn núi đá vôi - sẽ tăng lên, làm khó khăn và nguy hiểm hơn công tác giải cứu.

Thi thể anh Saman Gunan, cựu binh Thai Seals thiệt mạng trong lúc cứu hộ đội bóng nhí được chuyển bằng máy bay về tỉnh Chon Buri cử hành lễ tang. Ảnh: BANGKOK POST

Thi thể anh Saman Gunan, cựu binh Thai Seals thiệt mạng trong lúc cứu hộ đội bóng nhí, được chuyển bằng máy bay về tỉnh Chon Buri cử hành lễ tang. Ảnh: BANGKOK POST

Tối 6-7, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda đến hiện trường bàn với chính quyền tỉnh Chiang Rai và các chuyên gia về phương án giải cứu nhưng vẫn chưa có gì được quyết. Tỉnh trưởng Chiang Rai, chỉ huy chiến dịch cứu hộ - ông Narongsak Osottanakorn cho biết phải hoãn cho đội bóng lặn ra vì các cậu bé vẫn chưa đủ khỏe để có thể đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm