Sáng cùng ngày, ban giám hiệu trường đã tổ chức họp để xem xét về trường hợp của em Đinh Công Bằng (sinh viên hệ cao đẳng, lớp CĐ11H2, khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm) - con của chị Nhân trong bài báo “Chết để con được học”. Theo đó, ban giám hiệu trường quyết định sẽ miễn toàn bộ học phí cho em Bằng trong năm học này và xem xét trong năm học cuối để em có thể yên tâm theo học tại trường.
Thầy Lược chia sẻ, trường có làm giấy xác nhận cho những sinh viên như trường hợp của Bằng để về địa phương làm thủ tục hỗ trợ vay vốn. Tuy nhiên, gia đình em Bằng ở địa phương khi xét lại không được. Ở trường vẫn có chính sách hỗ trợ cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với Bằng, trường không thấy em gửi đơn mà một mình tự đi làm thêm để vượt qua khó khăn, thu xếp chuyện học. Đến khi nghe thông tin về cái chết thương tâm của mẹ Bằng, nhà trường mới biết về hoàn cảnh thực của em. Ngoài ra, Đoàn trường và Hội SV cũng đã xuống gia đình em để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ Bằng. Trong thời gian sắp tới trường sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để Bằng có thể yên tâm học tập.
------
Trong ngày 2-5, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được số tiền 4 triệu đồng ủng hộ gia đình chị Mỹ Nhân từ các bạn đọc sau:
Anh Trần Ngọc Hưng (quận 1, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Lê Văn Ánh (152 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM): 1 triệu đồng; anh Lê Thanh Hưng (152 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM): 1 triệu đồng; anh Trần Quốc Dũng (152 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Nguyễn Nam Khang (103 Năm Châu, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; anh Ù (Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TP.HCM): 1 triệu đồng.
Tổng số tiền đã nhận được đến nay là: 100.100.000 đồng và một chiếc xe máy.
Số tiền đã trao đợt 1: 20 triệu đồng
Riêng các bạn đọc chuyển qua tài khoản, báo sẽ cập nhật và đăng trong một danh sách riêng.
PHÒNG CTBĐ - T.KHÁNH