Trường mầm non cho người lớn!

- Ông càm ràm cái quỷ gì vậy?

- Làm thinh giùm… “Thử hỏi còn ai dám đến tham quan một đất nước đầy rác ngoài phố, mùi hôi khó chịu, mất vệ sinh…”

- Con lạy bố, bố có bị khùng không, lảm nhảm cái gì vậy?

- Tui đang đọc “nghị luận về rác” ở trên mạng. Ông cũng nên lên mà “đao” về…

- Rảnh, cái đó chỉ dành cho con nít thôi ông ơi!

- Con nít gì mà con nít, con nít được dạy dỗ nên có ý thức lắm. Người lớn không đó, họ đến các bãi biển, khu du lịch, nơi công cộng vui chơi rồi tiện tay vứt rác làm những nơi đó ngập ngụa mỗi dịp lễ, tết. Công nhân có ba đầu sáu tay cũng không dọn kịp…

- Luật lệ có rồi, người lớn thì cứ phạt và phạt nặng vào!

- Thôi đi ông ơi, lý gì, sức mấy? Ai mà đi theo canh cho nổi vì họ giả bộ làm rơi vỏ bia, bịch nylon và bất cứ thứ gì không còn xài nữa…

- Thôi ông lảm nhảm tiếp đi… tui cũng choáng rồi. Chẳng lẽ bắt những người “lớn xác bé đầu” đến trường mầm non học về môi trường?

- Phát kiến hay đó! Bắt họ đến trường cho các cháu dạy dỗ những hành vi xấu, may ra mới đủ “đô”!

- Trời, chuyện vậy mà ông cũng ừ được, nhưng xem ra cũng… có lý!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm