Truy bắt băng cướp tiệm vàng có súng

Ngày 3-6, Thượng tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ dùng súng cướp tiệm vàng Hoàng Kim (227 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu) xảy ra vào đêm 2-6. Vụ cướp này được xem là táo tợn nhất từ trước đến nay ở địa bàn Bình Thuận.

Vẫn chưa hết kinh hoàng trên gương mặt, ông Nguyễn Văn Minh, chủ tiệm vàng Hoàng Kim, kể lại khoảng 19 giờ ngày 2-6, vợ ông là bà Nguyễn Thị Trây cùng con gái đang đứng gần tủ kính trưng bày nữ trang thì có một xe hơi bốn chỗ thắng gấp trước cửa tiệm. Ba thanh niên ăn mặc sang trọng từ trên xe bước xuống, xộc vào tiệm khi ôtô vẫn nổ máy đậu bên ngoài. Cả ba bất ngờ rút súng khống chế mẹ con bà Trây. Một người trong nhóm rút ra cây búa đập vỡ tủ kính rồi nhanh tay hốt toàn bộ nữ trang đang trưng bày cho vào một túi vải mang theo. Do sự việc diễn ra quá nhanh, khi nghe bà Trây tri hô, nhiều người đi đường chỉ kịp nhìn thấy chiếc ôtô trên mang biển số 52N-8572 chạy về hướng Phan Rang.

Theo ông Minh, tổng số nữ trang tiệm vàng Hoàng Kim bị cướp khoảng 25 lượng vàng.

Truy bắt băng cướp tiệm vàng có súng ảnh 1

Truy bắt băng cướp tiệm vàng có súng ảnh 2

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng và chiếc xe (phương tiện gây án) đã bị đốt. Ảnh: PN

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Bình phong tỏa hiện trường đồng thời điện báo cho lực lượng CSGT đang tuần tra trên quốc lộ 1A nắm bắt đặc điểm chiếc xe chở nhóm cướp. Khoảng 20 phút sau, có người báo tin phát hiện xe 52N-8572 tại xã Chí Công (Tuy Phong, Bình Thuận), cách nơi xảy ra vụ cướp gần 20 km. Chiếc xe đậu sát lề phải và đã bị đốt cháy rụi. Cơ quan điều tra tổ chức kéo chiếc xe về ngay trong đêm để trưng cầu giám định.

Lần theo biển số, đặc điểm của xe, được biết chiếc xe hiệu Nissan sản xuất tại Nhật năm 1993. Chủ nhân chiếc xe là ông Nguyễn Đức Tổng, hiện đang cư ngụ 60/119 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM. Đêm 2-6, ông Tổng đậu xe trước hiên nhà, phủ bạt rồi vào ngủ. Sáng hôm sau ông thức dậy phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất cùng toàn bộ giấy tờ xe và một máy ảnh trị giá 400 USD nên ông đến công an phường trình báo.

Qua điều tra ban đầu, cho thấy bọn cướp chuyên nghiệp, kế hoạch “làm ăn” được vạch sẵn rất tỉ mỉ, sau khi gây án đã phóng hỏa đốt xe để phi tang. Ngoài ra, chúng dựng hiện trường xe bị đốt đang về hướng Ninh Thuận rồi cả nhóm nhảy lên một xe khác của đồng bọn chờ sẵn chạy về TP.HCM nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm