Truy tìm chủ nhân tin nhắn hăm trả thù

Liên tục trong ngày 27 và sáng qua (28-9), ngoài việc xác nhận mình đã có bằng HLV cấp 1 ITF, HLV vừa được gọi vào đội tuyển quốc gia Trương Quốc Bảo tiếp tục phủ nhận mình không phải là tác giả tin nhắn gây chia rẽ, nhắm trực tiếp vào tay vợt Đỗ Minh Quân và HLV quần vợt TP.HCM Nguyễn Đình Bảo Trị.

Trả lời trên VnExpress, Quốc Bảo cho biết: “Tôi không bao giờ nhắn những tin có nội dung như thế. Mỗi lần trao đổi với Khánh, tôi chỉ gọi bằng chính số của mình”. Sau khi đọc thông tin vừa đăng tải trên, Quốc Khánh rất bình tĩnh nhận xét: “Sáng nay (28-9), tôi có hẹn Bảo ra để đối chất ba mặt một lời nhưng Bảo không trả lời điện thoại lẫn tin nhắn của tôi. Nếu Bảo tiếp tục chối, tôi vẫn có cách để lôi người giấu mặt ra ánh sáng”.

Theo trình bày của Lê Quốc Khánh, trước khi nhận được tin nhắn từ số SIM 01297208923, khoảng 2-3 giờ chiều 21-9, chính Bảo dùng số này gọi trực tiếp thông báo việc Khánh không có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển quần vợt quốc gia. Nội dung cuộc nói chuyện: “Bảo phân trần việc Khánh bị loại khỏi đội tuyển, còn lý do thế nào thì mày (tức Khánh) nên gọi điện hỏi ông Cường (Trưởng bộ môn quần vợt - PV) hay ông Kỳ (Tổng Thư ký LĐQV - PV) thì rõ” - Khánh khẳng định.

Truy tìm chủ nhân tin nhắn hăm trả thù ảnh 1

Lê Quốc Khánh không ấm ức chuyện bị loại khỏi đội tuyển nhưng giận vì những tư thù cá nhân lại được đưa vào giải quyết ở đội tuyển quần vợt làm ảnh hưởng đến cái chung. Quốc Khánh đồng ý cho chụp lại tin nhắn và số điện thoại nhắn vào máy mình với nội dung trả thù cá nhân. Ảnh: MINH QUANG

Một ngày sau cuộc gọi đó, cũng số SIM trên tiếp tục nhắn rất nhiều tin qua lại với Khánh, trong đó có tin nhắn gây chấn động làng quần vợt được gửi đi từ số SIM trên lúc 8 giờ 54 phút ngày 22-9. Ngoài tin nhắn đó, Khánh vẫn còn lưu tin nhắn: “Thôi mày cứ nghe theo đội thành phố đi. Dù gì mày cũng trong đội thành phố mà. Tụi thằng Thi (tên thường gọi của HLV Bảo Trị - PV) nó lo cho mày nó không thích thằng Huy (VĐV Ngô Quang Huy - PV) đâu”.

Theo điều tra của chúng tôi, có thể là số điện thoại trên là dạng SIM khuyến mãi được các đại lý tự kích hoạt, sau đó bán đại trà. Tên người đăng ký số điện thoại (được cho là số khuyến mãi nêu trên) là Ng.V.C, thuộc một địa chỉ đăng ký tại Hà Nội. Sự trùng hợp ngẫu nhiên là sáng 23-9 (thứ Bảy), có người chứng kiến Trương Quốc Bảo và ông Đoàn Quốc Cường đến làm việc tại Tổng cục TDTT, số 36 Trần Phú, Hà Nội (?!).

Trả lời PV trên báo TT&VH sáng qua, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 26 Lâm Quang Thành cho biết: “Tôi có đề nghị Liên đoàn và bộ môn thẩm tra lại xem thực hư việc nhắn tin thế nào thì được biết HLV Trương Quốc Bảo trả lời rằng không có nhắn tin như vậy. Bảo còn nói chỉ nhận được tin nhắn của Khánh viết rằng đã không vào được đội tuyển rồi thì sẽ làm cho cả nhà… gì đó. Tôi nghĩ cần phải xem xét hai chiều”.

Để làm rõ trắng đen, chúng tôi đã nhờ Khánh xác minh thực hư tin nhắn trên. Anh cho biết: “Có nhắn tin cho Bảo nhưng nội dung nói rằng nếu không vào được đội tuyển thì làm cho mày cũng không được lên tuyển luôn, chứ không giống ý như chú Thành nói”.

Xâu chuỗi các sự kiện, Lê Quốc Khánh khẳng định người nhắn tin gây chấn động chính là Trương Quốc Bảo bởi tin nhắn mà Khánh trả lời được ông Thành trích dẫn được anh gửi đến số máy khuyến mãi nêu trên. “Tôi chỉ muốn nói với Bảo rằng đã dám làm thì dám nhận cho đáng mặt đàn ông” - Khánh bộc bạch.

Giấy sẽ không gói được lửa nếu Tổng cục TDTT lẫn lãnh đạo bộ môn quần vợt quyết tâm tìm đến nơi đến cuối đầu đuôi vụ việc!

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm