Dù Sir Alex Ferguson đã tuyên bố giải nghệ và đến sân xem Quỷ đỏ thi đấu với tư cách một CĐV trung thành. Nhưng những cử chỉ của ông thể hiện trên khán đài gợi nhớ về những năm tháng huy hoàng ở Old Trafford.
Lúc gần hết giờ trận gặp Arsenal, Sir Alex liên tục xem đồng hồ và ra dấu hiệu báo với trọng tài thời gian sắp kết thúc.
Đã không ít lần người hâm mộ Red Devils bắt gặp cảnh tượng trên khi "ông già gân" còn đứng trong khu kỹ thuật Quỷ đỏ.
Khi trọng tài Michael Oliver nổi hồi còi mãn cuộc, cựu chiến lược gia người Scotland đứng bật dậy vỗ tay ăn mừng chiến thắng như thể mình vẫn còn đang làm HLV trưởng M.U.
Sir Alex vẫn thường đến sân xem M.U thi đấu
Tình huống Sir Alex sốt ruột xem đồng đồ lúc cuối trận
Và vui mừng khi M.U giành trọn 3 điểm trước Arsenal
Theo Anh Tuấn (VNN)