Tứ kết cuối, U-20 châu Á:

U-20 Jordan không thể gây... “Tsunami”

(PLO)- Từ “Tsunami” được quốc tế hóa từ tiếng Nhật có nghĩa là “sóng thần”, trận tứ kết cuối cùng giải U-20 châu Á, Jordan không thể “gây tsunami” trước Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-20 Nhật Bản giành quyền vào bán kết U-20 châu Á, đồng thời đoạt tấm vé cuối cùng của khu vực châu Á dự World Cup U-20 sau khi đánh bại Jordan ở trận tứ kết cuối vừa kết thúc khuya 12-3 (theo giờ VN).

Thực tế hai trận tứ kết của chiều và tối 12-3 đã không có bất ngờ như một ngày trước đó khi Iraq đánh bại Iran.

Hai đối thủ Trung Quốc và Jordan đã gây nhiều khó khăn cho lần lượt Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng không ngoài dự đoán, Jordan lẫn Trung Quốc chỉ làm được chừng ấy thôi, bởi hai đội Nhật và Hàn Quốc đều là những đối thủ rất cứng cựa. Họ có lối chơi khó chịu, khó đoán, bản lĩnh và có chiều sâu.

U-20 Nhật Bản nhỉnh hơn mọi mặt dù thể hình thua thiệt Jordan rất nhiều. Ảnh: AFC

U-20 Nhật Bản nhỉnh hơn mọi mặt dù thể hình thua thiệt Jordan rất nhiều. Ảnh: AFC

Trước đó Trung Quốc chơi máu lửa và đã dẫn Hàn Quốc vào hai hiệp phụ mới chịu thua 1-3.

Còn với U-20 Nhật thì Jordan đã cố gắng có một thế trận tốt theo kiểu chơi phòng ngự phản công. Gặp Nhật, Jordan mong một chiếc vé World Cup thật là khó, điều đó được chính người Nhật chứng minh.

Cũng giống như Hàn Quốc về cách thể hiện bản lĩnh của đội bóng trưởng thành, khi đối thủ “kèo dưới” bung ra và tìm bàn thắng thì Nhật lại chơi chắc chắn, kiên trì chờ đợi, chờ đối thủ hở sườn...là ăn bàn. Hiệp một khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng, dù hiệp 1 Nhật vẫn có rất nhiều cơ hội nhưng những pha dứt điểm không đạt độ chuẩn.

Sang hiệp 2, là thời điểm Nhật có những điều chỉnh sau giờ nghỉ giải lao. Nhật đã chơi thoáng hơn rất nhiều và họ cụ thể hóa được bằng hai bàn thắng do công Isa Sakamoto và Naoki Kumata lần lượt vào các phút 54 và 70.

Thế trận thuộc về Nhật với những pha cầm bóng chắc, các cầu thủ Jordan có tuổi đời 19, đôi mươi nhưng thể hình cao to như những ngoại binh, họ có thái độ buông xuôi từ 10 phút cuối trận. Những lúc hưng phấn nhất, Jordan còn không thể xuyên thủng Nhật, đến lúc bị Nhật dẫn 2-0 cùng thế trận bị lép vé quả là khó cho Jordan.

Và thật vậy, trận tứ kết cuối cùng kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Nhật Bản, đội bóng cuối vào bán kết U-20 châu Á và giành tấm vé World Cup U-20 cuối cùng khu vực châu Á thuộc về Nhật.

+ Lịch thi đấu vòng bán kết U-20 châu Á ngày 15-3:

Iraq - Nhật Bản (17 giờ)

Uzbekistan - Hàn Quốc (21 giờ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm