U-23 Việt Nam - U-23 Macau (8-1): Thắng nhàn cũng chán!

Các đồng nghiệp đá bóng ở vùng lãnh thổ nổi tiếng thế giới về sòng bạc như học sinh ngồi nhầm lớp trong một giải U-23 châu Á khi để thua Việt Nam 1-8, sau trận ra quân bị Hàn Quốc đè bẹp 10-0.

U-23 Việt Nam có trận đại thắng thứ hai một cách nhẹ nhàng như lấy đồ trong túi trước một đối thủ yếu kém toàn diện. HLV Hữu Thắng đã tung ra tám cầu thủ trận trước ngồi dự bị nhưng vẫn không chút khó khăn để hủy diệt đối phương.

Những cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam chơi trò mèo vờn chuột suốt cả trận và biến mành lưới cầu thủ Macau thành một rổ đựng bóng. Mới ở phút thứ ba, Văn Toàn có cú sút căng khiến thủ môn Weng Hou ói bóng ra đến chân Thanh Bình đệm cận thành mở điểm.

Văn Toàn lập cú đúp trong cơn mưa gôn của U-23 Việt Nam. Ảnh: HUY PHẠM

Bàn thắng cứ đến dễ dàng cho chủ sân Thống Nhất vì trình độ quá yếu của hàng phòng ngự Macau. Tiền vệ Văn Toàn tịt ngòi suốt 15 trận ở V-League đã bật cười hớn hở với siêu phẩm nhân đôi cách biệt vào phút thứ sáu.

HLV Hữu Thắng không chỉ giỏi kiềm chế niềm vui khi không còn tung nắm đấm quen thuộc lên trời mà ông còn quá bất ngờ vì không nghĩ các học trò thắng đậm lại không mất nhiều mồ hôi. Gương mặt ông lạnh tanh khi lần lượt Công Phượng, đội trưởng Xuân Trường đào sâu tỉ số 4-0 trên chấm phạt đền 11 m.

Macau càng đá càng bộc lộ rõ sự non nớt và biết… mắc cỡ với những nỗ lực đeo bám ráo riết lại càng thấy sự tuyệt vọng. Đến bàn thua thứ năm do trung vệ Văn Khánh đánh đầu ăn bàn từ một pha phạt góc thì HLV Tan Lao San đã không còn muốn đứng dậy chỉ đạo học trò nữa. Hóa ra tuyên bố cứng của ông sẽ cho cầu thủ gồng mình lên cầm hòa chủ nhà Việt Nam chỉ đơn giản là một liệu pháp lên giây cót tinh thần.

Cứ nhìn chân sút Thanh Bình không có chỗ chơi trong màu áo Thanh Hóa ở giải quốc nội vẫn làm mưa làm gió với cú đúp ngay trong hiệp 1 để nâng lên con số sáu bàn thắng cho đội nhà, đủ hiểu Macau nghiệp dư cỡ nào. U-23 Việt Nam đá bóng như một cữ tập nhẹ trước các đồng nghiệp đồng trang lứa với nhiều cầu thủ còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đội khách Macau vẫn như những con thiêu thân ngờ nghệch ở hiệp 2 nếu không muốn nói là không biết đá bóng. Hồng Duy và Văn Toàn tiếp tục bắt thủ môn đội bạn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ tám.

Ghi bàn thắng dễ quá cũng làm nhiều cầu thủ Việt Nam… chán và không cần bung hết sức ra chơi. Thủ môn Phí Minh Long cả trận chẳng có việc làm, còn các hậu vệ thường xuyên dâng lên quá vạch nửa sân. Có thể do quá nhàn rỗi nên chủ nhà bị cảnh cáo khi mất tập trung ở một tình huống đá phạt, để Wa Keng đánh đầu cận thành rút ngắn 1-8.

Bàn thua có tác dụng cảnh tỉnh các học trò Hữu Thắng phải thận trọng hơn và biết kiềm chế hơn sự thỏa mãn của chính mình.

Thầy trò Hữu Thắng quyết đấu trận cuối

Theo điều lệ vòng loại U-23 châu Á, 10 đội đứng đầu của 10 bảng sẽ giành quyền vào chơi vòng chung kết cùng năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Hiện đội tuyển U-23 Việt Nam dẫn đầu bảng I nhưng ở trận cuối tiếp U-23 Hàn Quốc mới có tính chất quyết định. Do bất ngờ để U-23 Đông Timor cầm hòa 0-0, thầy trò ông Chung Jung Yong sẽ tung hết sức mạnh ra chơi để thắng Việt Nam nhằm soán ngôi. Thực tế Hàn Quốc với thành phần chủ yếu sinh viên và các tuyển thủ U-20 không phải mạnh nhất nhưng vẫn nằm cửa trên học trò Hữu Thắng. Còn chủ nhà Việt Nam dễ thở hơn vì chỉ cần một trận hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm