V-League 2017 khóa sổ với “dấu ấn” bầu Hiển!

Bầu Hiển ngay trước giờ bóng lăn lượt đấu cuối V-League đã treo thưởng cho đội bóng chính danh của mình là Hà Nội (có quyền tự quyết ngôi vô địch nếu thắng sân khách Than Quảng Ninh). Tương tự, ông bầu quyền lực ở V-League cũng hồn nhiên muốn thưởng đậm cho Quảng Nam nếu có chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Hoan hô bầu Hiển chơi đẹp, không phân biệt tình cảm với “con đẻ, con nuôi”, ai hay thì thưởng thôi!

Cái hay của bầu Hiển hơn hẳn nhiều ông bầu bóng đá khác khi hứa thưởng là thưởng. Có khi ông còn xuống sân thưởng cho một vài đội bóng khác có quan hệ làm ăn với mình mà chẳng chút ngại ngần biểu lộ cảm xúc với những cục tiền lớn.

Lượt khóa sổ V-League, bầu Hiển không đến chung vui với Quảng Nam. Chắc ông cũng… bất ngờ vì Hà Nội không thể vô địch khi không thắng chủ nhà Than Quảng Ninh dẫu đã dẫn trước hai bàn. Không có bầu Hiển thì cuộc đăng quang của chủ sân Tam Kỳ vẫn chẳng hề kém phần long trọng, bởi có hẳn bộ sậu tổng thư ký VFF, chủ tịch VPF, trưởng giải V-League đón lõng trao giải từ sớm.

Quảng Nam vô địch sau chiến thắng dễ trước TP.HCM, còn ở Quảng Ninh thì Hà Nội dẫn trước 2-0 nhưng lại để tỉ số nhảy múa thành 4-4. Ảnh: ZING.VN

Nhớ trận áp chót mùa, bầu Hiển có mặt trên sân Hàng Đẫy thưởng tiền tỉ cho Hà Nội đá thắng Quảng Nam, như một động tác nhắn nhủ dư luận rằng chẳng có anh em gì trong bóng đá cả. Nó còn tạo ra một ván cờ thế cho lượt cuối mà người xem bình thường gọi là kịch tính bởi có đến ba đội đều có khả năng lên ngôi vô địch.

Có người suy luận cầu thủ chơi bóng kịch tính trên hai sân Tam Kỳ và Cẩm Phả nếu có “đóng phim” thế thì diễn viên Hollywood phải chào thua.

Chỉ tiếc là mọi phỏng đoán của nhiều giới đều trúng phóc khi Quảng Nam đăng quang. Thậm chí người ta không cần chờ đến thế cờ tàn V-League mới đặt cược cho Quảng Nam phải vô địch. Tội nghiệp nhiều cầu thủ Hà Nội khóc như mưa như gió khi tiền tỉ cầm trong tay lại để rơi.

Chắc hẳn bầu Hiển phải thưởng lớn cho Hà Nội nữa, bởi họ luôn nghĩ rằng đã chơi hết sức mình. Nhớ ngay trước giờ đấu, bầu Hiển còn nói ai đá hay thì thưởng, thế thôi! Cho nên việc không thể giữ ngôi vô địch chỉ là… định mệnh.

Trước đó nữa, bầu Hiển đã rút tên khỏi các đội bóng mà mình bảo trợ để hợp thức hóa thủ tục và cho thiên hạ bớt đàm tiếu một ông chủ ôm nhiều đội bóng chơi V-League là phạm luật. Nói như Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng là bầu Hiển không dính dáng gì thì không có tầm ảnh hưởng, mọi dị nghị chỉ do lịch sử để lại.

Hoan hô bầu Hiển đã tạo nhiều động lực cho các đội bóng chơi V-League chiều hạ màn khéo vẽ trò vui thế!

Bầu Hiển không thao túng V-League?

Bầu Hiển chia sẻ ông không thao túng V-League và việc Quảng Nam vô địch mới là bất ngờ thú vị. Đội nào ra sân chơi cũng phải cố gắng đoạt chức vô địch, ông đều vui. Ông cũng vô tư nói Quảng Nam đăng quang thì công việc kinh doanh của ông có tốt lên, dù chỉ một phần thôi. Riêng các nhà cầm quân đối thủ của Quảng Nam như ông Chu Đình Nghiêm (Hà Nội), Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) đều công nhận thầy trò Hoàng Văn Phúc vô địch xứng đáng. Họ không có những trận theo kiểu “tự sát” như đối thủ lớn Thanh Hóa, dù HLV Petrovic có lúc mệt mỏi phán xét ban tổ chức hãy trao cúp trước khi bóng lăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm