Tiết trời nóng bức ở Đồng Tháp cùng lối chơi thiên về thể lực của chủ nhà là nỗi ám ảnh của tất cả đối thủ ở V-League và thầy trò Phạm Công Lộc đá sáu trận đã thắng năm, hòa một. Các bại tướng của Đồng Tháp đều là những CLB tên tuổi và mạnh thực sự như Hà Nội T&T, Bình Dương, Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai, chỉ mỗi Sông Lam Nghệ An mới có trận hòa.
Chiều qua, đội đầu bảng Đà Nẵng là nạn nhân tiếp theo cho dù ngay trước giờ ra quân, một cơn mưa đã làm dịu mát sân Cao Lãnh.
Thế nhưng cái nóng khủng khiếp từ khán đài với gần 20.000 khán giả đã thiêu đốt sức đề kháng của Đà Nẵng. Các học trò của Huỳnh Đức đã chiến đấu cật lực vẫn không thể cầm cự nổi trước Đồng Tháp rất sung sức trên sân nhà.
Đà Nẵng không thể ngăn cản Đồng Tháp ở “tọa độ chết” Cao Lãnh. Ảnh: XUÂN HUY
Chỉ còn 14 cái tên đủ sức ra sân, Huỳnh Đức không có nhiều chọn lựa đội hình xuất phát và đáng kể nhất là Nguyễn Rogerio phải ngồi ngoài do thẻ phạt. Đến cả lão thủ môn Văn Hạnh còn chấn thương vẫn nghiến răng ra sân cho đủ người.
Thế nên Đồng Tháp không mấy khó khăn áp đặt thế trận và đè nén Đà Nẵng suốt cả trận với hàng tá cơ hội tạo ra trước khung thành thủ môn Văn Hạnh. Chỉ cần mỗi Samson đã làm điên đảo cả hàng phòng ngự đội khách và chính viên ngọc đen này là tác nhân của bàn mở điểm. Phút 30, Samson đi bóng nhanh và căng sệt từ biên trái, Cao Cường giơ chân ra cản phá bóng bay ngược vào lưới.
Vài phút sau, Huỳnh Đức đành phải có quyết định mạo hiểm đưa chân sút hay nhất Merlo có dấu hiệu mệt mỏi lẫn còn chấn thương vào sân để lấy may. Thế nhưng thật không may cho tiền đạo “son” này sau hai cú đánh đầu rất hiểm đều không thể qua tay Quả bóng đồng Tấn Trường.
Không còn gì để mất, Đà Nẵng dốc sức chơi đôi công với chủ sân Cao Lãnh với tham vọng vô địch lượt đi trước một vòng đấu mà lực bất tòng tâm. Ngược lại, Đồng Tháp chơi tấn công rất sắc sảo và nếu các chân sút tỉnh táo hơn đã sớm hạ knock-out đối thủ. Trong đó, chỉ riêng Aganun ba lần không ghi bàn cận thành từ ba đường chuyền như dọn cỗ của Samson với hai lần sút hụt bóng và một bay lên trời. Phải đến phút 81, Aganun mới sửa sai từ một quả sút căng như trái phá nhân đôi cách biệt cho Đồng Tháp.
HLV Lê Huỳnh Đức thú nhận sự quá tải và quá oải của các học trò lẫn vắng nhiều chủ chốt đã khiến Đà Nẵng thua là điều không nằm ngoài dự đoán.
ĐĂNG HUY