Van Gaal ca ngợi tinh thần quật cường của M.U

Cheikhou Kouyate khai thông bế tắc cho đội bóng thành London ngay đầu hiệp hai. Sự hợp lý trong lối chơi giúp West Ham thi đấu chủ động và tưởng như đã cầm chắc 3 điểm trong tay.

Tuy nhiên, đúng vào khoảng thời gian bù giờ, Daley Blind hóa thân thành người hùng bên phía Quỷ đỏ với pha ghi bàn đẳng cấp. Giành lại một điểm khó nhọc, nhưng Van Gaal tỏ ra hài lòng về tinh thần của các học trò.

Van Gaal, M.U, West Ham

Blind ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ

Trên BBC, Van Gaal cho biết: "Tôi đã thấy được tinh thần tuyệt vời và cá tính M.U sau khi đội bị dẫn trước 1-0. Tôi chia sẻ với các học trò điều này và rất cảm ơn họ.

Màn trình diễn trong hiệp một chưa thuyết phục. Chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng nên không thể tạo được sức ép lên West Ham.

Sau giờ giải lao, Quỷ đỏ chơi tốt hơn. M.U đã có thể giành chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến Blind ghi bàn. Cậu ấy cũng chơi hay hơn hẳn ở hiệp hai."

David de Gea một lần nữa chơi xuất sắc trong khung gỗ, với hàng loạt pha cứu thua quan trọng giúp Quỷ đỏ tránh nhận thêm bàn thua.

Van Gaal cho rằng, chính sự xuất hiện của Fellaini đã thay đổi cục diện trận đấu: "Với tiền vệ tóc xù người Bỉ có mặt trên sân, M.U đã chơi khác đi.

Có Fellaini, chúng tôi tạo được nhiều cơ hội hơn. Tôi hài lòng với kết quả này và muốn cảm ơn các học trò đã chiến đấu đến phút cuối cùng."

Theo T.A (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm