2 “cao bồi già” cưỡi môtô xuyên miền Tây

Hành trình cưỡi môtô xuyên miền Tây của hai nhà văn chính thức bắt đầu vào sáng 17-5 từ TP.HCM đến Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang; rồi vòng về Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang.

2 “cao bồi già” cưỡi môtô xuyên miền Tây ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Đông Thức (trái) và nhà văn Đoàn Thạch Biền ở Châu Đốc, An Giang chiều 17-5 - Ảnh: CTV

Vì còn phải bận làm báo nên hai nhà văn chia chương trình ra làm ba đợt, sau mỗi đợt môtô sẽ được gửi tại địa phương, sau đó hai nhà văn sẽ quay lại lấy môtô đi tiếp.

Theo nhà văn Nguyễn Đông Thức, chuyến đi này nhằm ghé 13 xã nghèo nhất trong 13 huyện nghèo nhất của 13 tỉnh thành để ghi nhận đời sống của bà con, kết hợp trao học bổng cho học sinh nghèo (mỗi xã 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng).

Số tiền trao học bổng này hai nhà văn vận động từ bạn bè và nhận được sự tài trợ ban đầu từ Quỹ tình thơ của Lâm Xuân Thi, nhà thơ Phạm Hồng Danh, KTS Trần Minh Tâm, KTS Nguyễn Ngọc Dũng, anh Lê Nguyên Đại... Tổng cộng số tiền hai nhà văn nhận được là 50 triệu đồng, hai nhà văn bỏ thêm tiền túi 10 triệu nữa, đủ số tiền trao học bổng cho ba xã nghèo trong đợt đi đầu tiên.

NXB Trẻ cũng vừa nhờ hai nhà văn trao tặng trường THCS mỗi xã nghèo một số sách trị giá 4 triệu đồng (tổng cộng là 52 triệu đồng cho 13 xã). Hai nhà văn tuy vất vả nhưng rất phấn khởi, hi vọng trong mỗi chuyến đi sẽ nhận thêm tài trợ để việc trao học bổng được tốt hơn.

Theo VIỆT QUÊ (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm