Giao hữu gây quỹ giúp đỡ cựu thủ môn Minh Lý: Mọi người vì một người

Cựu thủ môn Lâm Minh Lý từng khoác áo đội Sở Công nghiệp TP.HCM suốt hai tháng qua phải nằm trên giường bệnh vì chứng bệnh gout biến chứng qua gan, thận, phổi lên não. Những cơn đau hành hạ ông liên miên. Hơn 10 năm ở thập niên 1970-1980 bay nhảy trong khung thành các đội Đồng Tháp, Xây lắp công nghiệp, Xi măng Hà Tiên sang đến màu áo cuối của Sở Công nghiệp, có ai ngờ chàng thủ môn hào hoa lại đang nằm bất động ở cái tuổi 61.

Khởi nghiệp từ cái nôi bóng đá Sa Đéc (Đồng Tháp), thủ môn Minh Lý bôn ba nhiều nơi, trước khi chọn Sài Gòn làm chốn dừng chân. Cơ duyên của Minh Lý với bóng đá TP.HCM cũng lạ lùng lắm! Năm 1984, tiền đạo Võ Thành Sơn của đội Xi măng Hà Tiên trong một lần xuống Đồng Tháp đá bóng gặp đội của Minh Lý. Xong trận, anh Sơn cứ lân la hỏi dò đồng nghiệp Minh Lý tướng tá nhỏ con sao mà lanh lẹ quá. Rồi anh Sơn gặp hỏi thẳng Minh Lý có muốn lên Sài Gòn chơi bóng không. Lý gật. Thế là đi.

Cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn và những người bạn thăm cựu thủ môn Minh Lý trên giường bệnh. Ảnh: Công Tuấn

Cựu thủ môn từng bay lượn giữa hai trụ thành giờ nằm liệt giường và những đồng đội của anh ngày nào chiều 20-2 sẽ tổ chức giải giao hữu nghĩa tình ủng hộ anh. Ảnh: Công Tuấn

Minh Lý có võ, trên sân cỏ, anh có một tuyệt chiêu bay người trên không bắt bóng rồi ném cho đồng đội nhanh như chớp. Cựu thủ môn Trần Văn Thịnh từng khoác áo Sở Công nghiệp, đàn em của Minh Lý, kể: “Anh Lý hiền lành và sống tình cảm lắm! Dân miền Tây chính gốc mà. Gặp chuyện gì cũng lặng lẽ chịu đựng, cứ hay sợ buồn lòng anh em. Anh không bao giờ nề hà giúp đỡ đồng đội trong những lúc khó khăn, vậy mà bây giờ anh lại là người gặp nhiều khó khăn nhất”.

Sau khi giải nghệ, Minh Lý học lái xe rồi xin một chân chạy giao hàng cho Biti’s rồi mới chuyển qua lái taxi kiếm sống nuôi hai con nhỏ.

Hơn hai tháng trước, cựu thủ môn Minh Lý nhập BV Nguyễn Tri Phương và sau một thời gian điều trị, căn bệnh quái ác bắt đầu lây lan đến não, buộc phải chuyển qua BV Phạm Ngọc Thạch, lúc tỉnh lúc mê. Mỗi lần có bạn bè vào thăm, chàng thủ môn tội nghiệp lại ứa nước mắt nghẹn ngào. Mình bệnh nằm một chỗ mà cứ sợ bạn bè lo lắng… Chị Vân (vợ anh) phải bỏ công việc trồng nấm mưu sinh ở Long An ngày đêm túc trực chăm sóc chồng, mỗi ngày chỉ tiền thuốc men đã mất cả triệu bạc.

Nghe tin đồng đội cũ lâm trọng bệnh, cựu trung phong Võ Thành Sơn bàn bạc với NSƯT Việt Anh tổ chức một giải giao hữu gây quỹ cho người bạn nghèo, mọi người hưởng ứng nhiệt tình! Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1, giơ hai tay xin hỗ trợ mặt sân Tao Đàn miễn phí vì trận cầu nghĩa tình. Cựu thủ môn Thành Phương từng khoác chung màu áo với Minh Lý hồi ở Sa Đéc chạy đôn chạy đáo kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cũ ủng hộ, quyên góp, mọi người vì một người.

Giải từ thiện gây quỹ hỗ trợ cựu thủ môn Minh Lý diễn ra lúc 14 giờ 30 trên sân Tao Đàn vào chiều nay (20-2) gồm ba đội Liên hiệp Hữu nghị TP.HCM, đội Công ty Bảo vệ Kiên Long và đội Võ Thành Sơn cùng những người bạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm