Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Nhật Bản

Hàng chục tác phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa cuộc sống người dân Huế và những dòng sông nhỏ bao quanh.

Huế qua lăng kính của nghệ sĩ Nhật Bản ảnh 1

Bức ảnh Thành phố Huế vào đêm. Ảnh:V.L

Hasegawa Taro chia sẻ: “Thành phố Osaka nơi tôi đang sống, nhìn thoáng qua thì đó là một thành phố công nghiệp thực thụ, cái sức sống tươi mới dường như biến mất hoàn toàn, cuộc sống vô vị, lạnh lẽo, cô độc. Vì vậy khi đến Huế tôi có một cảm giác khác lạ. Để thực hiện các tác phẩm này tôi đã đi xe đạp lang thang hơn 100 đêm và sáng sớm, thời điểm có thể ghi lại một bức ảnh bình dị nhất với mong muốn truyền tải tới mọi người bầu không khí tràn đầy sức sống của Huế…”.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày những bức ảnh về gia đình người Việt.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 3-4 tại Trung tâm Văn hóa Phương Nam (15 Lê Lợi, TP Huế).

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm