Lặng lẽ viếng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong ngày nắng to

(PLO)- Trong ngày 15-4, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người yêu nhạc đã đến nhà riêng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để thắp nén nhang tiễn biệt ông.

Trong không khí tĩnh lặng, những ca từ của “Tình khúc chiều mưa” vang lên làm người có mặt như thấy nghẹn ở trong lòng.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (Jerome Nguyễn Đình Ánh) đã qua đời vào 14 giờ ngày 14-4-2016 (nhằm ngày 8 tháng 3 năm Bính Thân). Hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ ngày 15-4 tại tư gia (2C3 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TP.HCM). 

Lễ truy điệu diễn ra vào 6 giờ ngày 18-4. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Người đến viếng thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của người nhạc sĩ tài hoa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Người đến viếng chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ trước sự mất mát to lớn này. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một gia đình ba thế hệ đến viếng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong ngày ông từ giã cõi trần. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cúi đầu trước di ảnh của người nhạc sĩ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những giọt nước mắt của người ở lại tiếc thương cho ông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ca sĩ Ánh Tuyết (bìa trái) cùng mọi người đến viếng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách đến tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ca sĩ Kim Lệ viết trong sổ tang mong người nhạc sĩ ra đi bình an. Ảnh: HOÀNG GIANG

HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm