Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của các cô gái Bahnar

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp đầu xuân là người dân ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai lại có dịp đi trẩy hội đầu xuân, tham gia Hội hát Cầu Huê. Đây cũng là dịp người dân hướng về cội nguồn, tổ tiên của mình.

Trong những ngày đầu xuân của dịp Tết Mậu Tuất, người dân ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai nô nức đến dự lễ kỷ niệm 245 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1773-2018) và 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa (1789-2018).

Năm nay, mọi người còn được tham gia vào Hội hát cầu Huê-nét đặc sắc trong di sản văn hóa phi vật thể của người Việt vùng An Khê. 

Lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trong số hàng trăm người đổ về thị xã An Khê để trẩy hội, những cô gái, chàng trai người Bahnar với vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ nhưng cũng rất mặn mà đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Ở An Khê, ngoài người Kinh thì người Bahnar là dân tộc chiếm đa số cùng sinh sống ở đây. 

Hãy cùng nhìn ngắm vẻ đẹp của những cô gái người Bahnar trong dịp trẩy hội hát Cầu Huê. 

Đằm thắm trong trang phục dân tộc.

Nụ cười khiến người đối diện như "chết ngất"...

Các cô gái người Bahnar trẻ tuổi cùng đi trẩy hội.

Nụ cười xao xuyến lòng ai...

Vẻ đẹp tự nhiên, làn da ngăm khỏe mạnh của các cô gái.

Trang phục áo dài của những cô gái người Kinh cũng khiến người đối diện xao xuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm