Người thật đẹp, đời thật tuyệt!

Nhưng không vì vậy mà cuộc sống và con người quanh ta mất hết đi những điều hay, điều đẹp. Tập phóng sự, bút ký Người thật đẹp, đời thật tuyệt! do báo Người Lao Động và Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành đã củng cố thêm niềm tin vào những điều, những con người tốt đẹp vẫn đang hiện diện trong cuộc sống.

Bìa cuốn sách tập hợp các phóng sự, bút ký đặc sắc đang thu hút bạn đọc. Ảnh: H.BÌNH

Người thật đẹp, đời thật tuyệt! gồm 50 bài viết được lựa chọn từ hơn 150 bài tham gia cuộc thi phóng sự-bút ký 2018 do báo Người Lao Động tổ chức. Tập sách đem đến cho người đọc ngồn ngộn những kiến thức cuộc sống qua rất nhiều đề tài phong phú, hấp dẫn như: Cách làm giàu từ ruộng vườn, nương rẫy; chuyện của những anh chàng cứu hộ voi, cho voi bú bình như em bé, rồi đi tìm mẹ voi rừng cho voi con bị sập hố bị bỏ rơi; chuyện về những khu phố người Hoa ở Chợ Lớn từng đón tiếp lãnh tụ Tôn Trung Sơn, nữ danh ca người Hoa huyền thoại Đặng Lệ Quân; chuyện về mì Quảng nổi danh của xứ Tam Kỳ, bê thui Cầu Mống của đất Quảng, chuyện một vùng đất cứ trôi nổi giữa sông ở Quảng Nam…

Trong tập sách có rất nhiều những tấm gương sống đẹp, sống nghị lực. Như một nông dân người dân tộc Tây Nguyên phấn đấu làm giàu và giúp người dân bản biết làm giàu như mình. Chuyện của một đội cứu hộ tự nguyện đi cứu người nhảy sông với bao nhiêu vui buồn lẫn ngậm ngùi. Chuyện một phụ nữ khuyết tật ở vùng núi phía Bắc nỗ lực giành lấy những tấm huy chương thể thao dành cho người khuyết tật với ao ước cái nhà xiêu vẹo được sửa lại, đứa con được miễn, giảm học phí…

Với những câu chuyện ngồn ngộn chất đời như thế, cuốn sách đem tới cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc, đầy ắp nước mắt lẫn nụ cười. Nhưng dù câu chuyện trong các bài viết có đem lại niềm vui hay nỗi buồn đi nữa thì sau hết, đọng lại vẫn là những cảm giác tích cực để thấy cuộc sống này “người thật đẹp, đời thật tuyệt!”. Đó chính là giá trị của cuốn sách vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm