Màu mặt trời theo Việt Văn là những bức ảnh về đời sống thường nhật ở 4 thành phố Tokyo, Saitama, Kyoto và Nara của Nhật Bản - nơi anh đã từng đi qua.Việt Vănmuốn chia sẻ với người xem cảm nhận của mình sau những chuyến công tác tại Nhật Bản:
Đó là một cuộc sống nhanh hối hả, bận rộn trong một vòng quay khắc nghiệt theo quy luật xã hội. Nhưng chen vào đó những khoảng lặng của sống chậm - của sự tĩnh lặng từ trong nội tâm. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 5 của Việt Văn trong bốn năm liên tiếp (2005-2008), tiếp sau các triển lãm Hai giờ một ngày, Đạo và Đời, Tồn tại hay không tồn tại và gần nhất là Đạo và Đời 2 tại Festival Huế 2008.
Theo H.THƯƠNG (TT&VH)