Nhiều nghệ sĩ tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên về đất mẹ

nhac-si-an-thuyen1-6026-1435935098.jpg

Nhạc sĩ, Thiếu tướng An Thuyên

HUY-1650.jpg

Tang lễ nhạc sĩ An Thuyên được thực hiện theo nghi thức quân đội. Di ảnh là tấm hình nhạc sĩ trong bộ quân phục với quân hàmThiếu tướng. Ông là nguyên Hiệu trưởng trường Văn hóa nghệ thuật quân đội. Ảnh VNE

HUY-1668.jpg

Lễ viếng bắt đầu khoảng 7h30. Vợ nhạc sĩ - bà Huyền Lâm, con trai An Hiếu và con gái Bông Mai trong đoàn gia đình vào viếng đầu tiên. Ảnh VNE

Nhạc sĩ An Thuyên, BTV Bông Mai, Ca dao em và tôi, Em chọn lối này,
HUY-1760-4166-1436405863.jpg

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân,Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam chia buồn với nghệ sĩ Huyền Lâm, vợ của cố nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh Ngôi sao

Nhiều văn nghệ sĩ như nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, Doãn Nho, nhạc sĩ Phó Đức Phương, vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và diễn viên Chiều Xuân, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, ca sĩ Quang Linh, Thái Thùy Linh, nhà báo Lại Văn Sâm, diễn viên Trung Hiếu, cựu người mẫu, MC Thúy Hằng...

Nhạc sĩ An Thuyên, BTV Bông Mai, Ca dao em và tôi, Em chọn lối này,

Người bạn cùng tuổi, nhạc sĩ Phú Quang đã viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc bạn. Vĩnh biệt con người với tấm lòng cao cả". Ảnh VNN

HUY-1784-7489-1436405863.jpg

Nhạc sĩ Phú Quang, người bạn suốt 30 năm qua với nhạc sĩ An Thuyên. Hai người bằng tuổi, rất hiểu nhau trong âm nhạc. Cả hai từng hẹn sẽ tổ chức một đêm nhạc chung, nhưng dự định đó đã mãi mãi không thể thực hiện được. Ảnh Ngôi sao

Đạo diễn Huyền Thanh rơi nước mắt trong đám tang vì từ nay chị một người anh lớn. "Mấy tuần qua, lần lượt những nhạc sĩ tài hoa Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân đã ra đi. Tôi xót xa tiễn biệt An Thuyên và lòng cứ lâng lâng xúc động khi nhớ lại những giai điệu rất đẹp mà anh đã để lại cho đời".

Nhạc sĩ An Thuyên, BTV Bông Mai, Ca dao em và tôi, Em chọn lối này,

NSND Thu Hiền (giữa) nghẹn ngào khi nhìn mặt nhạc sĩ An Thuyên lần cuối - Ảnh VNN

Đặc biệt, người học trò Phạm Phương Thảo viết ca khúc “Trăng sáng một mình” vào ngày 7-7 để tiễn biệt người thầy, nhạc sĩ An Thuyên. Trước đó, ngay vào ngày nhạc sĩ An Thuyên qua đời, Phạm Phương Thảo viết bài thơNhớ ba Thuyên. Trong đó, cô khéo léo gợi lại những sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ.

Phạm Phương Thảo viết ca khúc tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên

Phạm Phương Thảo coi nhạc sĩ An Thuyên như một người cha. Chính vì thế, sự ra đi của ông khiến cô rất đau buồn. Ảnh Zing

Cô tâm sự: "Mọi định hướng trong sự nghiệp, mọi sản phẩm âm nhạc của tôi đều có hình bóng người thầy yêu kính”.

Nhạc sĩ An Thuyên vừa qua đời lúc 17 giờ 40 phút ngày 3-7 tại Bệnh viện 108 (Hà Nội) ở tuổi 66. Nhạc sĩ nhập viện lúc 16 giờ 20 phút do nhồi máu cơ tim cấp và không qua khỏi.

Nhạc sĩ An Thuyên có nhiều ca khúc được công chúng biết đến: Ca dao em và tôi, Chín bậc tình yêu, Neo đậu bến quê, Huế thương,Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi,...

Ngoài mảng ca khúc, nhạc sĩ An Thuyên còn viết một số tác phẩm nhạc kịch:Trương Chi, Đôi đũa kim giao, Biển tình cay đắng... và nhiều tác phẩm cho múa, tuồng, chèo.

Gia đình riêng nhạc sĩ An Thuyên cũng là một gia đình nghệ sĩ trọn vẹn với vợi là đạo diễn Ngô Huyền Lâm và hai con: Nhạc sĩ An Hiếu và Biên tập viên Bông Mai.
NT (Tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.