TP.HCM chính thức có đường Lê Văn Duyệt

Sáng 16-9, trong dịp giỗ lần thứ 188 năm ngày mất Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, lãnh đạo TP.HCM, quận Bình Thạnh, Sở văn hoá và thể thao TP.HCM, Sở du lịch TP.HCM… đã có mặt tại Di tích lịch sử văn hoá lăng Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) công bố quyết định đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt.

Lãnh đạo TP.HCM và hậu duệ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt cùng công bố sự hiện hữu của đường Lê Văn Duyệt tại TP.HCM. Ảnh: Q.T

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM đã tham dự lễ giỗ Đức Tả quân.

Lãnh đạo TP.HCM, quận Bình Thạnh và khách mời cùng đảnh lễ Đức Tả quân trong lễ giỗ 188 năm ngày mất của Đức Tả quân. Ảnh: Q.T

Lễ giỗ diễn ra từ 7 giờ sáng với các nghi thức mời trầu, rượu và quan trọng nhất là nghi lễ cúng Tiên thường theo nghi thức tế lễ Tiểu cung trình triều Nguyễn.

Sau nghi lễ cúng Tiên thường, dâng hương đến Đức Tả quân cầu an cho bá tánh, cầu thạnh cho quốc gia, thạnh nước, thạnh nhà, đắc nhân, đắc lợi, bệnh dịch tiêu trừ… lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo quận Bình Thạnh cùng người dân đã cùng tham dự lễ công bố đặt, đổi tên đường Lê Văn Duyệt.

Cúng Tiên thường theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn. Ảnh: Q.T

Đúng 9 giờ sáng 16-9, đường Đinh Tiên Hoàng dài 947m với điểm đầu là cầu Bông phía đường Trường Sa đến đường Phan Đăng Lưu sau hơn 40 năm đã trở lại mang tên Lê Văn Duyệt.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương đến Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: Q.T

Chia sẻ với PLO, bà Lê Huỳnh Hoa, hậu duệ đời thứ sáu của Đức Tả quân, cho biết: “Từ khi việc tên đường ông được rục rịch làm hồ sơ trở lại tôi rất vui. Rồi cả tuần qua, nôn nao không ngủ được. Tôi là trưởng ban gia tộc họ Lê của ông ở Sài Gòn. Từ nhỏ cha, ông tôi lẫn tôi giấy khai sanh đều ghi Bình Hòa xã, Gia Định, chính là mảnh đất này.

Từ 9 tuổi tôi đi tập kết ra Bắc, khi trở về lại Sài Gòn ngày 3-5-1975 thì chứng kiến con đường mang tên ông đã thay đổi, nhưng rồi bao nhiêu biến cố, lăng Ông vẫn còn đây và hôm nay con đường lại mang tên ông.

Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, ước nguyện được thấy lại con đường tên ông của mình cũng đã thành, mọi sự tôi toại nguyện”.

Từ 9 giờ ngày 16-9, TP.HCM chính thức có con đường mang tên Lê Văn Duyệt. Ảnh: Q.T

Phát biểu ở lễ công bố tên đường Lê Văn Duyệt, ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, khẳng định những đóng góp to lớn của Đức Tả quân với mảnh đất Gia Định – Sài Gòn.

“Việc đặt tên đường Lê Văn Duyệt là sự đánh giá đúng công lao, tài năng của Đức Tả quân với vùng đất Sài Gòn, Gia Định cũng như việc mở mang bờ cõi đất nước. Đây cũng là dựa trên ý kiến mong muốn của người dân quận Bình Thạnh”- ông Hoàng Song Hà nói.

 Hành trình đặt tên đường Lê Văn Duyệt

- Tháng 10-2019: Quận ủy, UBND quận Bình Thạnh xin ý kiến Thường trực thành ủy, UBND TP.HCM chủ trương đề xuất đặt tên đường Lê Văn Duyệt.

- Tháng 3-2020: UBND quận cùng Sở VH&TT lấy ý kiến Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể; lấy ý kiến các tổ chức, người dân khu vực phường 1 và 3 trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh.

- Tháng 4-2020: Ban thường vụ Quận ủy Bình Thạnh đồng ý chủ trương đổi tên đường, hoàn tất hồ sơ trình UBND TP. Sở VH&TT lấy ý kiến Hội Khoa học kịch sử, Hội Di sản văn hoá, nhận được đồng thuận.

- Ngày 8-7-2020: UBND TP trình HĐND TP và 11-7-2020 HĐND TP thông qua việc đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) thành Lê Văn Duyệt.

- Ngày 16-9-2020: Đường Lê Văn Duyệt chính thức hiện hữu tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm