Về miền Tây cưỡi… chim lạc đà

Thấy ông bạn tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì, ông Tư mới từ từ giải thích: “Mấy ngày trước tui đọc báo thấy có sách giải đáp khoa học viết rằng: Loài chim lớn nhất trên thế giới là con lạc đà, sống nhiều ở vùng sa mạc châu Phi. Nay lại đọc tiếp đề văn nói Bình Thuận, Ninh Thuận thuộc vùng ĐBSCL nên mới nảy ra sáng kiến giúp người dân miền Tây”.

- Giúp là giúp làm sao, tui thấy khó hiểu quá?

- Nè nha, người dân miền Tây đang khốn khổ vì hạn mặn, nếu hổng trồng lúa được thì nên chuyển sang làm du lịch. Tui sẽ hiến kế giúp họ mở “tua”: Về miền Tây cưỡi chim lạc đà! Nghe hấp dẫn hông, hốt bạc là cái chắc!

- Nhưng con lạc đà chỉ hợp với vùng cát nắng chói chang như Ninh Thuận, Bình Thuận thôi, đưa về miền Tây sao hợp được.

- Thì mình cứ quảng cáo, bán vé thu tiền trước, khách đến nơi hổng thấy thì giải thích do nhầm. Đó, người ta nói nhầm lạc đà là chim, Ninh Thuận - Bình Thuận là miền Tây mà có sao đâu!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm