Gồng mình mưu sinh trong cái nắng như trút lửa

Những ngày vừa qua, nhiệt độ tăng cao khiến người dân TP Huế (Thừa Thiên-Huế) có thể cảm nhận nắng nóng gay gắt ngay từ đầu buổi sáng và kéo dài cho đến chiều tối. Nắng nóng khiến mặt đường như bị chảy nhựa. Ảnh: NGUYỄN DO

Thời tiết khắc nhiệt khiến người dân rất ngại ra đường.  Ảnh: NGUYỄN DO 

Nhiệt độ tăng cao khiến công việc của những công nhân, xe ôm càng thêm mệt nhọc trên bước đường mưu sinh. "Trời nắng thì ít khách hơn bình thường vì dường như ai cũng ngại phải ra đường. Hành khách chủ yếu là người nước ngoài" - ông Nguyễn Văn Bá (49 tuổi, ở phường An Cựu) cho biết. Ảnh: NGUYỄN DO

Giữa trưa, nền nhiệt tăng cao, các tuyến đường chính tại TP Huế như Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi... vắng hẳn bóng người. Thay vào đó, các công viên dọc bờ sông Hương, siêu thị có khá đông người dân đến để… tránh nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN DO 

Những người đạp xích lô dù được trang bị thêm nón lá, áo dài tay nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi trong cái nắng như đổ lửa. Ảnh: NGUYỄN DO  

Người đi bán rong mệt mỏi trong cái nắng gay gắt. Ảnh: NGUYỄN DO 

Mệt nhọc kiếm khách giữa trưa nắng. Ảnh: NGUYỄN DO

Những bóng cây là điểm nghỉ chân của những người mưu sinh giữa nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN DO 

Vẻ mệt mỏi hiện lên trên nét mặt của những người dân bất đắc dĩ phải ra đường mưu sinh vào lúc giữa trưa. Ảnh: NGUYỄN DO 

Chân cầu Dã Viên trở thành "bãi xe" và cũng là nơi nghỉ mát của nhiều người dân. Ảnh: NGUYỄN DO 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm