Hà Nội vắng lặng sáng mùng 1 tết

Một cụ bà tản bộ từ nhà trên phố cổ ra đền Ngọc Sơn đi lễ.

Người đàn ông lái chiếc vespa cổ yêu thích của mình dạo vài vòng qua phố.

Các câu lạc bộ xe đạp hẹn nhau lượn nhiều vòng quanh bờ hồ

Phố Hàng Mành vắng lặng trong khoảng 7h sáng. Một cụ ông diện comple đi dạo ngay từ sớm.

Không chỉ người lớn tuổi, giới trẻ nhiều năm nay cũng có thói quen ra đường khá đông vào sáng mùng 1 Tết. Một đôi bạn trẻ chạy sidecar ngang qua ngã tư Hàng Gai - Lương Văn Can.

Không chỉ người lớn tuổi, giới trẻ nhiều năm nay cũng có thói quen ra đường khá đông vào sáng mùng 1 Tết. Một đôi bạn trẻ chạy sidecar ngang qua ngã tư Hàng Gai - Lương Văn Can.

Người dân thong dong đạp xe dạo phố quanh hồ Gươm, tận hưởng không khí khác biệt ngày đầu năm mới.

 Ngõ Yên Thái, một trong những nơi gây cảm xúc ở phố cổ Hà Nội trong buổi sớm.

6h sáng ngày mùng 1 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô vắng vẻ, nhiều người còn say giấc nồng sau đêm đón giao thừa. Trong ảnh là phố Trần Quý Cáp lúc 6h30, các cửa hàng đóng, nghỉ kinh doanh.

Thời tiết sáng nay se lạnh, dễ chịu, khoảng 18-20 độ C. Ngã 5 Cửa Nam không một bóng người.

Theo TIẾN TUẤN (Zing.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm