Ngỡ ngàng trước những bức ảnh bình minh tuyệt đẹp

Ý tưởng được ra đời vào năm 2013 khi Julien muốn dành thời gian cho đam mê du lịch và nhiếp ảnh. Không giống như những người khác, anh chọn ánh nắng của những bình minh rực rỡ hoặc những hoàng hôn dịu nhẹ làm đề tài cho hàng loạt bức ảnh của mình.

Bắt đầu cuộc hành trình từ Mỹ, Pháp, dừng chân tại các điểm đến như Ý, Thái Lan và Croatia... cuộc phiêu lưu tìm kiếm vẻ đẹp của ánh bình minh vẫn chưa dừng lại. Sắp tới, anh sẽ đi vòng quanh quần đảo Faroe của Na Uy, những ngọn núi ở Ý và ngay cả Trung Quốc để tiếp tục dự án.

Cho đến nay anh đã có hơn 50.000 tấm ảnh tuyệt đẹp được đăng tải trên Facebook và Instagram.

Khúc quanh hình móng ngựa - Horseshoe Bend - của sông Colorado (bang Arizona, Mỹ).

Ánh mặt trời le lói qua khung cửa một ngôi chùa ở thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Công viên quốc gia Plitvice kỷ ảo với sắc cam của ánh nắng mùa thu (Croatia).

Thung lũng Monument (Mỹ).

Khung cảnh Phố Đông Thượng Hải “chói lòa” trong một ngày nắng rực rỡ.

Công viên quốc gia Yosemite (Mỹ).

Đại lộ Champs Élysées (Pháp) đẹp thơ mộng trong ánh nắng dịu nhẹ.

Dù là phế tích, thế nhưng những công trình ở Rome (Ý) vẫn cuốn hút hàng triệu du khách tham quan.

“The great ocean road” - Con đường biển đẹp nhất Úc.

Biển băng ở Iceland trở nên huyền diệu trong ánh mặt trời.

Cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn ở Provence (Pháp) ngập tràn trong ánh bình minh.

Hoàng hôn Hong Kong nhìn từ núi Victoria Peak.

Cầu Pont des Arts (Pháp) trước khi bị dỡ bỏ những lan can ken chặt các chiếc khóa tình yêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm