Nhà thờ có địa thế đẹp nhất vùng Chợ Lớn 'nghẹt thở' vì tệ nạn

Người dân thường gọi là "Nhà thờ Ngã Sáu" vì gần nhà thờ có ba con đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh đan chéo nhau chia thành sáu hướng đi. Nhà thờ này được cha Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng cho xây và khánh thành vào năm 1928, mang tên Thánh Jeanne d’Arc. Nhà thờ được xây trên khu nghĩa trang Hoa kiều. Nhà thờ được bao quanh bởi mảng xanh công viên.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng được bao quanh bởi công viên đẹp nhưng kèm theo là sự bất an do các đối tượng tệ nạn xã hội thường tụ tập quanh công viên và những người vô ý thức thường xuyên phóng uế vào những góc khuất quanh nhà thờ. Nhà thờ đã phải dựng một hàng rào thấp bao xung quanh để hạn chế và cho lắp bảng cấm khắp khuôn viên nhưng tình trạng đậu xe, buôn bán hàng rong... đâu vẫn vào đấy.

Hằng ngày, nhiều xe hơi lớn nhỏ đã xem nhà thờ như điểm đậu xe tiện lợi, che kín hết cả lối đi. Một thanh niên đậu xe hơi ở đây cho hay, "vừa đậu vừa canh, công an dí thì chạy". Trong ảnh: một xe khách đã đậu hàng tiếng đồng hồ bên cạnh nhà thờ

Khuôn viên nhà thờ Ngã Sáu vô tình trở thành bãi đậu xe miễn phí

Những chiếc xe hơi đậu xung quanh nhà thờ

Hàng rào bao quanh nhà thờ được lắp nên để hạn chế các đối tượng tệ nạn xã hội thường tụ tập quanh và phóng uế vào góc khuất

Gốc cây xanh trong khuôn viên nhà thờ trở thành nơi phóng uế của các tài xế và người dân

Người đàn ông vô tư đứng khạc nhổ ra đường trong khuôn viên nhà thờ

Xe hơi đậu xung quanh nhà thờ tạo nên lớp rào chắn thứ hai cho nhà thờ

Xe khách chạy tuyến Sài Gòn - Bến Tre đậu chiếm hơn một nửa lối đi trong khuôn viên

Người bán hàng rong vội thu dọn bàn ghế khi phát hiện PV chụp hình

Người bán hàng rong tranh thủ công viên bên hông nhà thờ để kiếm sống

Phía trước nhà xứ đặt nhiều cần xé rác phía trước để xe hơi không đậu

Người dân vô tư "giải quyết bầu tâm sự" lên cây xanh trong khuôn viên nhà thờ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm