Những kiểu chở hàng chỉ có ở Việt Nam dưới mắt người nước ngoài

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Hans Kemp đã dành thời gian rảnh trong suốt 2 năm để chụp những chiếc xe máy trên khắp mọi miền của Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Hans Kemp lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1991 và ông có ấn tượng ngay lập tức với những chiếc xe máy lưu thông trên đường. “Tôi không thể tin vào mắt mình, những dòng xe máy không ngừng di chuyển trên đường ngay trước mắt tôi.”

 - 1

Kemp sau đó đã trở lại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995 và 2000 để thực hiện một dự án chụp ảnh về phương tiện xe máy tại Việt Nam. Ông đã dành thời gian rảnh trong suốt 2 năm để chụp những chiếc xe máy trên khắp mọi miền của Việt Nam.

 - 2

Năm 2005, Hans Kemp xuất bản cuốn sách ảnh mang tên Bikes of Burden và cuốn sách này đã trở nên phổ biển trong giới những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh. 

 - 3

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Hà Lan đã trở lại Việt Nam chụp thêm những bức ảnh mới về xe máy cho tái bản của cuốn Bikes of Burden.

 - 4

Để chụp được những hình ảnh như thế này, Hans Kemp đã ngồi sau một chiếc xe Honda Super Cub.

 - 5

Một người đàn ông lái xe mô tô chở cá cảnh đi bán dạo trên phố.

 - 6

Cuốn sách Bikes of Burden của Kemp được xuất bản vào năm 2005 và nhanh chóng trở thành một cuốn sách ảnh phổ biến.

 - 7

Một bức ảnh được Kemp chụp mới đây để chuẩn bị cho kế hoạch tái bản cuốn Bikes of Burden.

 - 8

Xe máy được coi là phương tiện kiếm sống quan trọng của những người buôn bán nhỏ ở Việt Nam.

 - 9

Một con cá lớn được chở sau xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 - 10

Một phụ nữ gánh đồ đạc ngồi sau xe máy.

 - 11

 Ảnh bìa của cuốn sách Bikes of Burden.

Theo khampha

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm