Sài Gòn xưa và nay

(PLO) - Những ký ức về một Sài Gòn xưa yên ả, thơ mộng, thanh lịch mà không kém phần kiêu sa vẫn còn đọng lại ở những công trình kiến trúc cổ vẫn trường tồn đến ngày nay, mặc dù đô thị hóa đã phần nào làm thay đổi dáng dấp Sài Gòn xưa.
Sài Gòn xưa và nay ảnh 2
 Đường giao nhau của đại lộ Gallieni và Colonel-Grimaud, bây giờ là đường Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão.
 Bưu điện Sài Gòn (1930 - 2014).
Một góc chợ Lớn xưa và nay
 Trung tâm tài chính Pháp và thuộc địa (1920 - 2014).
Sở hỏa xa Đông Dương, nay là Tổng Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn (1930 - 2014). 
Bức ảnh chụp lại đường Tong-Doc-Phuong khu chợ lớn năm 1950 và đường Châu Văn Liêm ngày nay.
Sài Gòn xưa và nay ảnh 8
 Góc chợ trên đường Vannier thời Pháp thuộc, đường Ngô Đức Kế ngày nay.
Góc đường Đồng Khởi nhìn qua khách sạn Continental (1930 - 2014)
Khách sạn Caravelle và nhà hát thành phố (Thế kỷ 19 - 2014)
 Đường Colonel-Boudonnet và Schroeder (Cạnh chợ Bến Thành) vào thờ thuộc địa cũ, giờ là ngã ba đường Lê Lai và Phan Chu Trinh.
 Bưu điện thành phố và Nhà thờ Đức bà (Cuối thế kỷ 19 -2014)
Tú Quyên (Theo Saigoneer)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm