Voi con buồn bã bên xác mẹ vừa bị bắn chết

(PLO) - Chú voi con tên Roi 10 tháng tuổi, thuộc vườn quốc gia Masai Mara, Kenya đứng khóc cạnh xác mẹ sau khi voi mẹ bị những kẻ săn trộm giết hại để lấy ngà.

 
Chú voi con cố gắng đánh thức voi mẹ đang nằm bất động trên bãi cỏ

 

Ánh mắt thơ ngây như hiểu hết mọi chuyện.

 

Từ đây Roi sẽ không còn có mẹ ở bên nữa.

 

Chú ta cứ đứng thất thần mãi bên xác mẹ.

 

Chi một vài tiếng trước đây, mẹ con Roi vẫn còn rất hạnh phúc bên nhau.

 

Chú voi con may mắn sống sót được nhân viên vườn quốc gia đưa đến nơi an toàn.

 

Chú được vận chuyển bằng máy bay.

 

Rồi đến gia nhập với một đàn voi mới.

 
Lo ngại Roi có thể chết đói vì không được bú sữa mẹ, các nhà bảo tồn sau đó đã đưa nó tới Trung tâm nuôi dưỡng voi con mồ côi David Sheldrick trong Vườn quốc gia Masai Mara.

 
Hiện tại, Roi đang chung sống với hàng chục voi con mồ côi khác tại Trung tâm.

 
Roi tỏ ra thích nghi rất nhanh với gia đình mới của nó.

T.Q (Theo DailyMail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm