Việt Nam - Thái Lan: Hơn cả một trận thắng!

Ông Park gọi cuộc đụng độ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam với khách Thái Lan đêm 19-11 là trận đấu lớn nhất trong năm nay trên sân Mỹ Đình. Cả hai gặp nhau trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á để giành vé đi tiếp, đồng thời có một suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Lịch sử của người Thái…

Bóng đá Việt Nam chạm trán Thái Lan với sự khao khát qua mặt nhau của cả hai còn hơn cả một trận thắng và không chỉ gói gọn trong 90 phút. Từ rất lâu rồi, làng bóng Thái Lan luôn giữ ngôi số một Đông Nam Á và mỗi khi gặp gỡ thường giành chiến thắng hơn thua hoặc hòa. Chỉ ở cấp đội tuyển quốc gia, người Thái có đến 17 trận thắng Việt Nam, hòa năm trận và thua bốn trận trong 26 cuộc đối đầu suốt 24 năm qua.

Trong các giải đấu chính thức, Thái Lan mới có hai lần thua tuyển Việt Nam, một ở Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy với tỉ số 0-3 và thua 1-2 tại sân nhà trận lượt đi chung kết AFF Cup 2008. Còn trên sân Mỹ Đình, tính từ 12 năm qua, Thái Lan chưa thua Việt Nam với hai trận thắng và hai trận hòa.

Những con số biết nói ấy chính là nguyên nhân khiến cho người Thái luôn có một tâm thế ngạo nghễ khi gặp Việt Nam và thường tự đặt mình vào thế kèo trên dựa vào ánh hào quang của lịch sử.

Thế nhưng gió đã xoay chiều từ khi HLV Park Hang-seo về dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Không tính hai trận thắng ở cấp độ U-23, ông Park có một lần thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 tại giải giao hữu King’s Cup và một trận hòa không bàn thắng hồi tháng 9 lượt đi vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022 cũng trên sân khách.

Chính vì chưa thể qua mặt đối thủ lớn này trên sân nhà ở một giải đấu chính thức đã làm cho cuộc chạm trán đêm 19-11 tại Mỹ Đình của hai đối thủ lớn nhất Đông Nam Á rất nóng bỏng.

Ai cũng sợ thua! Bởi nó khiến cho kẻ bại trận mất đi rất nhiều, từ cơ hội đoạt vé đi tiếp cho đến sự khẳng định vị thế trong khu vực và còn ảnh hưởng tinh thần ở những lần giáp mặt về sau.

Hai ông thầy Hàn, Nhật ôm nhau trong phòng họp báo và hứa hẹn sẽ là trận cầu hay của hai nền bóng đá đang tranh nhau để cùng phát triển tích cực. Ảnh: NGỌC DUNG

… Hiện tại Việt Nam ngồi chiếu trên

HLV Park Hang-seo sau hơn hai năm gần gũi với bóng đá Việt Nam thừa hiểu điều này hơn ai hết. Nó không chỉ đơn thuần là thắng thua trong một trận đấu mà còn tác động đến cả một nền bóng đá, vào sự yêu ghét của giới hâm mộ.

Ban đầu ông Park rất bực mình vì chưa hiểu sao ai cũng nói đến việc phải thắng Thái Lan, dù bản thân ông luôn chuẩn bị chu đáo cho tất cả trận đấu và nghĩ rằng người Thái có gì đâu mà đáng ngại.

Chỉ đến khi đặt mình vào tâm trạng của người yêu bóng đá Việt Nam suốt hơn 20 năm qua lẽo đẽo đi theo Thái Lan và thấu hiểu sự khát khao ấy, ông Park mới quyết dốc hơn sức mình để giúp học trò loại bỏ nỗi ám ảnh của kẻ đến sau.

Mới bốn năm trước, Thái Lan vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2018, trong đó hai lần thắng đội tuyển Việt Nam và từng vô địch AFF Cup đến ngán ngẩm, thì nay họ phải thèm thuồng một số chiến tích dưới thời ông Park. Người Thái không chỉ bị Việt Nam soán ngôi vua Đông Nam Á mà còn kém hơn trong mọi sân chơi trong châu lục, ở mọi cấp độ.

Hơn nữa, HLV Nishino sau trận thua ngược 1-2 ở sân khách Malaysia đã mất ngôi đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tay Việt Nam và quan trọng hơn, niềm tin vào một cuộc đổi ngôi trên sân Mỹ Đình trong cuộc tái đấu đã xuống thấp. Ông Nishino lo lắng hơn ông Park, ở khía cạnh đối diện nguy cơ mất vé đi tiếp nếu thua sẽ không thể lặp lại thành tích cũ, còn bóng đá Việt Nam đang đi tìm thời cơ mới trong lần đầu tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới tay ông Park nằm kèo trên Thái Lan không chỉ từ đánh giá của… nhà cái mà xuất phát từ nhận định của giới chuyên môn về tương quan lực lượng, ưu thế sân nhà lẫn sự phấn khích tâm lý sau ba trận thắng liên tiếp.

Cờ đang nằm trong tay chủ sân Mỹ Đình, chỉ còn chờ thầy trò ông Park phất để qua mặt Thái Lan.

Thầy Hàn chiếm ưu thế hơn thầy Nhật

HLV Park Hang-seo nói mình đã nhìn ra những điểm yếu của Thái Lan từ sơ hở trong trận thua Malaysia gần nhất và xa hơn là cả một giai đoạn. Ông thầy người Hàn không ngại ngần đánh bài ngửa khi tiết lộ tuyển Việt Nam sẽ chơi bóng nhỏ, phối hợp nhóm để đánh vào những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự Thái. Ông Park cũng tự tin đã nắm rõ cách chơi bóng ngắn của đối phương, tận dụng sự linh hoạt của số đông tiền vệ ở giữa sân cung cấp cơ hội cho tiền đạo cắm Dangda.

Trong khi đó, HLV Nishino giấu kỹ các bài đánh khi đóng cửa những buổi tập cuối cùng của Thái Lan. Ông dè dặt ca ngợi bóng đá Việt Nam có bước phát triển vững vàng và không quên đặt mục tiêu sẽ thắng để giúp đội tuyển Thái Lan tiến xa hơn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm