Trao đổi chiều qua, tướng trẻ Nguyên Chương hy vọng còn nước còn tát nhưng với lực lượng vừa yếu lại vừa thiếu khi chỉ còn mỗi ngoại binh Bruno chơi cặp trung vệ cùng Ngọc Bảo ở hàng thủ. Dự báo sẽ không đủ sức giúp TP.HCM tránh khỏi trận thua rát mặt tại Quy Nhơn. Vốn mỏng về lực, tâm lý cầu thủ còn hoang mang hơn khi lãnh đạo không có bất cứ động thái nào cho thấy sẽ có một cuộc cải tổ triệt để dù chỉ là trên giấy tờ. Thế TP.HCM không lo cầu thủ sẽ bỏ đi hết sau giai đoạn lượt về sao? Câu hỏi được một nhà chuyên môn cười khẩy và trả lời rằng: “Cầu thủ trình độ đá chán thế có ma nó mua!”. Chuyên gia này còn nhận định tướng trẻ Nguyên Chương chưa đủ số má để cầm quân và cũng chỉ tồn tại nốt trận cuối lượt đi.
Chiều nay có thể sẽ là trận cuối của Nguyên Chương ở cương vị HLV trưởng. Ảnh: XUÂN HUY
Đối thủ đang thế sa cơ, chủ nhà Bình Định cũng chẳng khá hơn khi vừa có cuộc thay tướng bất khả kháng. Hai trận thua trong thế thắng khiến HLV Dương Ngọc Hùng đệ đơn từ chức buộc HLV Phan Tôn Quyền phải lên thay. Thông tin nội bộ cho biết ông Quyền không được cầu thủ nể trọng như các HLV tiền nhiệm nhưng lại rất được lòng cấp trên. Không biết giữa được lòng cầu thủ và được lòng cấp trên cái nào sẽ giúp đội Bình Định cải thiện tốt?
Chiều nay, Bình Định dù mất cây săn bàn Đỗ Thanh Sang (ghi sáu bàn) nhưng trước một TP.HCM rách nát mọi bề, chiến thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về đội bóng đất võ.
Vòng cuối lượt đi còn trận cầu rất hấp dẫn giữa Quảng Ninh 20 điểm tiếp đội nhì bảng An Giang 21 điểm (VTC trực tiếp lúc 15 giờ). Cả hai cùng có mục tiêu chiến thắng tranh thủ giành suất thăng hạng trực tiếp.
Các cặp đấu còn lại: Hà Nội ACB - TDC Bình Dương, Tiền Giang - Đồng Nai, Cần Thơ - Quảng Nam, Huda Huế - Viettel.
MINH QUANG