Vòng 2 V-League: ‘Cái chết’ dịu êm

Ấn tượng ở vòng đấu thứ 2 V-League chiều qua chính là cuộc chinh phục nhẹ nhàng của đội bóng thường thường bậc trung ĐT Long An khi hạ knock out HA Gia Lai 2-1.

Sân Long An chiều qua lại suýt vỡ khi người hâm mộ các cầu thủ trẻ của… HA Gia Lai kéo đến quá đông. Rất nhiều người phải luyến tiếc vì không thể tận mắt chứng kiến đội nhà ĐT Long An dễ dàng có hai bàn thắng vào lưới đối phương, chủ yếu là tận dụng tử huyệt nơi hàng thủ HA Gia Lai bị điểm chỉ từ rất lâu rồi.

Các học trò ông Guillaume khi gặp đối thủ “già rơ” hơn trên sân khách đã hiện nguyên hình là những cậu bé mới tốt nghiệp lớp học bóng đá. Họ vẫn trung thành với lối chơi đẹp mắt đã làm nên thương hiệu nhưng sự ngây thơ của đám cầu thủ 20 tuổi không thể qua mặt các đàn anh “có sỏi”.

Sức trẻ của Công Phượng lép vế trước kinh nghiệm của đàn anh Quang Thanh. Ảnh: XUÂN HUY

Mới ở phút thứ hai, trung vệ Chí Công đã cảnh cáo HA Gia Lai sau một cú đánh đầu dội xà ngang. Sau đó, đến lượt Quang Thanh sút phạt bật cột dọc. Nhìn cái cách cựu binh ĐT Long An chơi bóng với sự tự ái dồn dập khi phải đi mua vé cho người thân xem… cầu thủ nhí đội khách thi đấu mới thấy họ dồn nén nỗ lực và trẻ trung như lứa tuổi đôi mươi. Như tiền vệ Tài Em sáu năm trước khoác áo tuyển quốc gia từng là thần tượng của đám trẻ Học viện HA Gia Lai thì bây giờ phải chơi hơn sức, chơi sao cho đáng mặt đàn anh. Đội trưởng của ĐT Long An tả xung hữu đột và xông xáo có mặt ở những điểm nóng điều chỉnh thế trận thật hoàn chỉnh.

ĐT Long An chơi phòng ngự phản công nhưng tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn và bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Cú bay người sát mặt đất đánh đầu ăn bàn táo bạo của lão tướng Chí Công hay pha sửa bóng tỉnh như ruồi của Thanh Hải nhân đôi cách biệt cho thấy sự quá lỏng lẻo và thiếu kinh nghiệm của hàng thủ đội khách. HA Gia Lai chỉ có một bàn danh dự gỡ của Lukanovic do sai lầm của thủ môn Quốc Cường để bóng vuột tay.

Những chú thiên nga HA Gia Lai đã gục ngã êm dịu mà cầu thủ ĐT Long An chưa cần hóa thân thành tên đồ tể thô lỗ nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm chiến trường dạn dày hơn.

Chiều qua, một cú ngã đau đớn nữa thuộc về SHB Đà Nẵng khi bị đội bóng non trẻ SL Nghệ An ngược dòng ngay trên thánh địa Chi Lăng. Mới phút thứ ba, Perjic mở điểm cho chủ nhà nhưng chỉ hai phút sau, Abubakar san bằng cách biệt. Đến phút thứ 10, lại là Abubakar lập cú đúp ấn định 2-1 cho đội khách.

+ Các trận đấu khác: Đồng Tháp - Cần Thơ 1-1; Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T 0-1; QNK Quảng Nam - B. Bình Dương 2-4; ; Hải Phòng - Thanh Hóa 2-0; Sanna Khánh Hòa - Đồng Nai 2-1.

Bảng xếp hạng:

1. B. Bình Dương (6 điểm); 2. Hải Phòng (6 điểm); 3. ĐT Long An (4 điểm); 4. Hà Nội T&T (4 điểm); 5. HA Gia Lai (3 điểm); 6. Than Quảng Ninh (3 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (3 điểm); 8. Thanh Hóa (3 điểm); 9. SL Nghệ An (3 điểm); 10. Cần Thơ (2 điểm); 11. QNK Quảng Nam (2 điểm); 12. Đồng Tháp (1 điểm); 13. SHB Đà Nẵng (0 điểm); 14. SHB Đà Nẵng (0 điểm).

ĐĂNG HUY - THANH THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm