Vượt qua đại dịch, “con được đi học rồi”!

Những sân trường vắng lặng giờ đã rộn rã tiếng nói cười. Trường học sống lại bởi hình ảnh niềm nở đón học trò của thầy cô giáo, tiếng trống trường quen thuộc, tiếng trẻ thơ hân hoan đến lớp trong những bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới…

Giáo viên Trường Mầm non 19 tháng 5, quận 12, TP.HCM dọn dẹp vệ sinh để đón các cháu tới trường. Ảnh: TRẦN MINH

Có những em dù chỉ mới năm, sáu tuổi cũng phải thốt lên trong sung sướng rằng “con được đi học rồi” trong ngày đầu trở lại trường.

Ở nhà quá lâu rồi, bạn nào cũng mong được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp chứ không phải qua màn hình bé xíu của điện thoại hay máy tính.
Có phụ huynh còn khoe nhau: “Con mới lớp 1 mà háo hức lắm, từ mấy hôm trước, ngày nào con cũng tự dậy sớm đòi mặc đồng phục để đến lớp cho bằng được rồi”.
Suốt hơn nửa năm qua hay cả trong ngày hội toàn dân đến đưa trẻ đến trường, 5-9, đó là những hình ảnh mà khó ai dám nghĩ tới được khi TP.HCM hay nhiều địa phương trên cả nước phải oằn mình trải qua đợt cao điểm dịch COVID-19 với nhiều mất mát, đau thương. Biết bao đứa trẻ trở thành mồ côi, có những học trò hay cả thầy cô giáo vĩnh viễn không còn được đến trường…
Điều đó càng cho thấy để tất cả học sinh, sinh viên được đến trường như hôm nay cũng đã thể hiện sự nỗ lực, đồng lòng và quyết tâm rất lớn từ tất cả các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương, toàn thể người dân trong phòng chống dịch, tiêm vaccine, sự đồng thuận của phụ huynh trong lộ trình từng bước cho con em đến trường.
Dĩ nhiên, đồng loạt mở cửa trường học không có nghĩa là đã an toàn với dịch bệnh nhưng khi ngành giáo dục và y tế đã có những bước triển khai một cách thận trọng, theo lộ trình, cùng với việc nâng cao hơn trách nhiệm của nhà trường, thầy cô giáo lẫn phụ huynh, sự bất an chắc chắn sẽ được đẩy lùi. Và cũng bởi quan trọng nhất là để các em học sinh, sinh viên sẽ không phải tiếp tục chịu thiệt thòi về sức khỏe thể chất, tinh thần lẫn thiếu hụt kiến thức khi phải ở nhà thời gian quá dài.
Dịch bệnh đáng sợ và không biết bao giờ sẽ kết thúc khi những biến chủng mới vẫn đang ngấp nghé đe dọa. Nhưng xã hội vẫn phải vận động, người lớn vẫn phải tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Thay vì bọc kín con trong nhà, những đứa trẻ rất cần được thích nghi dần với điều kiện bình thường mới, được trang bị kỹ năng bảo vệ sức khỏe bản thân, trau dồi thêm kiến thức không chỉ cho hôm nay, ngày mai mà còn cả với tương lai dài đầy biến động phía trước.
Như Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa qua đã nhấn mạnh: Không có phương án tuyệt đối đáp ứng mọi yêu cầu nhưng chúng ta phải chọn phương án tốt nhất, mà tốt nhất ở thời điểm hiện tại là khẩn trương, kiên quyết, chu đáo để đưa học sinh trở lại trường. Bởi việc đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh.
An toàn cho hàng triệu học sinh trở lại trường
An toàn cho hàng triệu học sinh trở lại trường
(PLO)- Để đảm bảo an toàn khi dịch còn phức tạp, công tác chuẩn bị về mọi mặt, kế hoạch phòng chống dịch … đã được các trường triển khai khẩn trương và thận trọng, kỹ lưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm