Walcott trưởng thành sau nỗi đau World Cup 2010

Walcott trưởng thành sau nỗi đau World Cup 2010 ảnh 1

Theo Walcott. (Nguồn: Getty)
Walcott từng bất ngờ được Eriksson gọi đi dự World Cup 2006 khi mới 17 tuổi và chưa từng đá chính trận nào ở Premier League. Tuy nhiên anh không một lần được ra sân ở giải đấu đó.

Đến vòng loại World Cup 2014, dưới thời Fabio Capello, tài năng chạy cánh của Arsenal gây ấn tượng rất mạnh khi lập hat-trick giúp tuyển Anh giành chiến thắng 4-1 trên sân của Croatia hồi tháng 9/2008. Tuy nhiên, một loạt chấn thương liên miên ở vai, lưng, đầu gối và gân kheo đã khiến anh sụt giảm phong độ.

Và cú sốc lớn nhất đã xảy ra khi Capello gạt Walcott khỏi danh sách đội tuyển đến Nam Phi vào phút chót. Sau đấy, báo chí Anh tiết lộ nguyên nhân khiến Walcott bị loại là do anh đã không tuân thủ chiến thuật của Capello khi tự ý chơi dâng cao hơn cho phép.

Tại World Cup 2010, tuyển Anh đã chơi thiếu thuyết phục và bị loại ở vòng 1/8 sau trận thua Đức 1-4. Sau đó, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cách cầm quân của huấn luyện viên Capello, trách ông này đã không đưa Walcott tới Nam Phi.

"Đó thực sự là nỗi thất vọng lớn đối với tôi. Cảm giác lúc đó giống như tôi đang chạy thẳng vào một bức tường lớn nhưng nó không làm tôi suy sụp và tôi phải đứng dậy để cải thiện hơn nữa phong độ của mình."

Tuy bị huấn luyện viên Capello gạch tên một cách không thương tiếc và thường xuyên áp dụng những cách huấn luyện hà khắc, nhưng Walcott khẳng định anh không hề oán trách người thầy của mình.

Ngay sau trận thua tan tác 2-8 trước Manchester United tại giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ 23 tuổi này đã có cuộc gặp gỡ với huấn luyện viên Capello cũng như Arsene Wenger để bày tỏ mong muốn được chơi cao hơn so với vị trí hiện tại: "Mọi người có quyền được nói những gì họ mong muốn. Tôi biết rõ khả năng của mình và tôi có thể chơi tốt hơn nếu được đẩy cao hơn.Tôi muốn ghi bàn để giúp tuyển Anh giành chiến thắng. Tôi muốn mọi người đặt niềm tin vào tôi."

Walcott nhiều khả năng sẽ được ra sân trong trận đấu với xứ Wales tại vòng loại Euro 2012 vào đêm mai và anh đang rất mong muốn có được bàn thắng để trút bỏ tâm lý đang đè nặng lên đôi chân mình đã kéo dài suốt 3 năm nay. Tuần trước, anh đã chơi rất hay trong chiến thắng 3-0 trên đất Bulgaria, dù bị các cổ động viên chủ nhà phân biệt chủng tộc.

Về phần đội tuyển Anh, nếu giành được chiến thắng trước người anh em trong Vương quốc Anh, họ nhiều khả năng sẽ chính thức giành vé Ba Lan và Ukraina, bởi đối thủ lớn nhất của Tam sư ở bảng G là Montenegro đã bị tụt lại sau thất bại 1-2 trước xứ Wales hôm 2/9./.
Theo Huy Đồng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm